Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dòng cảm xúc tiếp nối...

  • adminA

    Vẫn chủ đề muôn thuở Dalat; bẵng đi một thời gian - nỗi nhớ bỗng tràn về và thấp thỏm, len lén thắp lên sự thèm thuồng được đứng giữa bầu không khí mờ sương ấy.

    Đọc bài "Lãng du cafe Dalat", rất hợp thời điểm, khi lòng mình đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới; điểm đầu tiên vẫn là Dalat.
    Đọc tin tức, thấy có vài cuộc ẩu đả nơi phố chợ, lòng hơi ngơ ngác vì chưa nghĩ sẽ chứng kiến cảnh đó như thế nào, chùng xuống một chút, hơi buồn...
    Đọc dự báo thời tiết, thấy Dalat thấp nhất 16 độ, cao nhất 25 độ, sướng rêm người; tuy rằng giỏ hành lý ký này sẽ có thêm chiếc ô be bé xinh xinh; dù sao cũng đang là mùa mưa mà!
    Đọc Cafe Dalat hình ảnh phố chợt hiện ra rõ ràng, sinh động, thân thuộc từng ngọn cây, cọng cỏ bên đường, quán kem, chợ đêm...v..v...kể thì nhanh hết mà cảm xúc thì mãi không vơi.
    Kể về "buổi sáng rất thanh bình", ngồi nơi Tùng, khép nép xuýt xoa, nhìn ra đường áo Tím thướt tha...đưa thêm tầm mắt xa tý nữa, cao tý nữa để tự hỏi xem mái rêu bây giờ xanh tươi hay vàng úa?

    Dalat, có bao nhiêu rộng lớn đâu, mà xa cách vài tháng lại nhớ điên cuồng; Dalat có bao nhiêu con đường đâu, mà đi mãi, đi hoài vẫn thấy bước trước lạ bước sau...

    Nghĩa là...cảm xúc đang trào dâng, và phấn khởi cho chuyến đi sắp tới. Ta đến thăm hay ta trở về - dường như khoảng cách đó quá mong manh. Làm người Dalat mất thôi! 😄

  • adminA

    hehe, may mà có người khơi mào nên mà có cảm xúc nhỉ

  • adminA

    dieuphong;37482:

    Vẫn chủ đề muôn thuở Dalat; bẵng đi một thời gian - nỗi nhớ bỗng tràn về và thấp thỏm, len lén thắp lên sự thèm thuồng được đứng giữa bầu không khí mờ sương ấy.

    Đọc bài "Lãng du cafe Dalat", rất hợp thời điểm, khi lòng mình đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới; điểm đầu tiên vẫn là Dalat.
    Đọc tin tức, thấy có vài cuộc ẩu đả nơi phố chợ, lòng hơi ngơ ngác vì chưa nghĩ sẽ chứng kiến cảnh đó như thế nào, chùng xuống một chút, hơi buồn...
    Đọc dự báo thời tiết, thấy Dalat thấp nhất 16 độ, cao nhất 25 độ, sướng rêm người; tuy rằng giỏ hành lý ký này sẽ có thêm chiếc ô be bé xinh xinh; dù sao cũng đang là mùa mưa mà!
    Đọc Cafe Dalat hình ảnh phố chợt hiện ra rõ ràng, sinh động, thân thuộc từng ngọn cây, cọng cỏ bên đường, quán kem, chợ đêm...v..v...kể thì nhanh hết mà cảm xúc thì mãi không vơi.
    Kể về "buổi sáng rất thanh bình", ngồi nơi Tùng, khép nép xuýt xoa, nhìn ra đường áo Tím thướt tha...đưa thêm tầm mắt xa tý nữa, cao tý nữa để tự hỏi xem mái rêu bây giờ xanh tươi hay vàng úa?

    Dalat, có bao nhiêu rộng lớn đâu, mà xa cách vài tháng lại nhớ điên cuồng; Dalat có bao nhiêu con đường đâu, mà đi mãi, đi hoài vẫn thấy bước trước lạ bước sau...

    Nghĩa là...cảm xúc đang trào dâng, và phấn khởi cho chuyến đi sắp tới. Ta đến thăm hay ta trở về - dường như khoảng cách đó quá mong manh. Làm người Dalat mất thôi! 😄

    Bài viết rất hay đó bạn à. Sắp lên Dalat hả, cuối tuần sau mình cũng trên đó. Có gì mời bạn, Mod Tuấn và boy_dalat đi cafe Tùng sáng thứ 7.

  • adminA

    hí hí cám ơn bạn herotng.
    @đại ka: hi, không đọc thì cũng chuẩn bị phun trào rồi, tháng 8 đẹp thế này cơ mà, không lên thì hơi phí.

  • adminA

    Tiếc quá ,e mới từ dalat về đây . 2 ngày ngồi cafe Tùng 3 lần mà ko "tình cờ" gặp đc mem nào hết :frown:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB