Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Chàng trai Việt đoạt giải thưởng cao quý của Australia
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.11.2010 Vé số DLH-2010-8192

Chàng trai Việt đoạt giải thưởng cao quý của Australia

Hành khách
hoangtuxusuongmu
Khởi hành
30.11.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtuxusuongmu Hành khách
    Toa 1

    Chàng trai Việt đoạt giải thưởng cao quý của Australia
    K'Chin vượt qua khó khăn bằng sự tin tin và quyết tâm. Ảnh: ABC News.
    Một thanh niên Việt Nam đến Australia khi còn mù chữ và bị thương ở chân vừa được trao một trong những giải thưởng cao quý nhất trong ngành giáo dục Australia.

    K'Chin - 21 tuổi - được xứng danh là Học sinh quốc tế của năm tại Queensland. Anh sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Khi mới một tháng tuổi, K'Chin bị một chấn thương nặng ở chân nhưng không được điều trị thích hợp nên phải đi cà nhắc suốt cho đến năm 13 tuổi.

    Cậu chuyện về cậu bé cà nhắc người Việt Nam đã gây được sự chú ý của tổ chức từ thiện của Australia - Rotary Oceania Medical Aid for Children. Khi đại diện của tổ chức này tìm được K'Chin thì bệnh tình của em đã rất nặng và chân phải bị biến dạng hoàn toàn ở phía dưới đầu gối.

    Bệnh viện Việt Nam không đủ điều kiện để phẫu thuật chỉnh hình nên các tình nguyện viên Australia đã đưa cậu bé tới Queensland vào năm 2002. Đầu tiên các bác sĩ điều trị tình trạng ốm yếu của cậu bé rồi mới bắt đầu tiến hành 16 cuộc đại phẫu.

    Ba năm rưỡi sau, K'Chin trở lại Việt Nam và sống trong một trại mồ côi bởi gia đình không thể chu cấp cho cậu. Những biến chứng nảy sinh lại khiến em phải trở lại Australia để điều trị thêm.

    Cuộc chăm sóc ở đây đã thành công và khiến chàng trai 21 tuổi hiện giờ có thể đi lại bình thường. Từ một cậu bé mù chữ, không biết tiếng Anh khi mới đến Australia 8 năm trước, K'Chin hiện thông thạo hai ngôn ngữ.

    Sự quyết tâm cùng với năng lực của mình đã khiến anh giành được giải thưởng Sinh viên của năm của tổ chức Giáo dục và đào tạo quốc tế Queensland (QETI) - một trong những giải thưởng danh giá nhất Australia.

    K'Chin nói giải thưởng đến hoàn toàn bất ngờ. "Thật lòng mà nói tôi cảm thấy cực kỳ vinh dự bởi nó hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Lý do tôi đến đây là để điều trị và chỉnh nắn chân. Đó là mục tiêu chính mà tôi cần phải đạt được, còn tôi không hề mong đợi sẽ giành được giải thưởng QETI này, được đề cử thôi cũng đã là đáng kinh ngạc rồi".

    K'Chin hiện được đánh giá rất cao tại trường St James ở Brisbane và anh đã được chọn làm thủ quân của toàn trường vào năm sau.

    Song Minh
    theo Vn

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng