Đà Lạt mưa bay
-
Ngoại tuyếnToa 12
**- Tuyệt đẹp! Thành phố mưa bay thật kỳ lạ - làm xao lòng tất cả mọi người dù chưa đặt chân đến bao giờ, khi họ chỉ du lịch bằng mắt! Lại nhớ ĐL :) ;)) ;;) **
-
Ngoại tuyếnToa 13
momstudio:
Sao bi giờ bạn không liên lạc với người ta đi, bi giờ Đà Lạt đang mưa đó.Mình với người ta cùng làm chung công ty mà, nhưng ở 2 nơi xa nhau. Người ta làm ở trên ĐL. Mình làm ở TP. Muốn liên lạc cũng dễ thôi nhưng bi giờ có còn là gì của nhau đâu mà liên lạc. Chỉ ngồi gặm nhấm nỗi bùn từ từ thôi :)
-
Ngoại tuyếnToa 14
Mình với người ta cùng làm chung công ty mà, nhưng ở 2 nơi xa nhau. Người ta làm ở trên ĐL. Mình làm ở TP. Muốn liên lạc cũng dễ thôi nhưng bi giờ có còn là gì của nhau đâu mà liên lạc. Chỉ ngồi gặm nhấm nỗi bùn từ từ thôi :)
-
Ngoại tuyếnToa 15
nhớ cơn mưa ngày hôm ấy.....chỉ dễ dàng bắt gặp những cơn mưa vào mùa hè.....hy vọng cuối tuần này ĐL đừng mưa....vì tgian ở bên ngắn ngủi lắm....
-
Ngoại tuyếnToa 16
Nguyên văn bởi pvmhien
**Tuyệt đẹp! Thành phố mưa bay thật kỳ lạ - làm xao lòng tất cả mọi người dù chưa đặt chân đến bao giờ, khi họ chỉ du lịch bằng mắt! Lại nhớ ĐL :) ;)) ;;) **Uh chưa đặt chân đến bao giờ mà đã nhớ mới là duyên kì lạ chứ. Mình thương người ĐL nên yêu ĐL. ĐL mưa đẹp mà buồn ... và nhớ da diết người Đà Lạt. Khi mưa về, người Đà Lạt hay buồn cảm thấy cô đơn mà mình thì không thể ở bên người ấy nên chỉ biết thương tất cả những gì người ấy có: nỗi buốn, xứ sở quê hương...Nhớ và thương Đà Lạt bởi ở đó có một nửa yêu thương...
-
Ngoại tuyếnToa 17
chết mất thôi......T___T
-
Ngoại tuyếnToa 18
Oaihuong_75:
Hồi đêm qua người Đà Lạt nói rằng: *Đà Lạt đang mưa không dứt lạnh lẽo lắm em *ạ. Giờ vào diễn đàn bắt gặp clip này.... thấy nhớ và thương người Đà Lạt nao lòng. Mưa xứ núi đẹp và buồn mênh mang mà sao người Đà Lạt của mình lại buồn tê tái thế chứ. Thương mưa Đà Lạt đẹp mê hồn thế mà người Đà Lạt lại thấy mưa lạnh lẽo và cô đơn chứ.
Cảm ơn người đã đưa những bức hình đẹp như thế về mưa ĐL. Mình lỡ thương ĐL rồi mà chưa có dịp trải nghiệm vùng đất đã đem đến cho mình điều kì diệu nhất trong đời....Thêm 1 thông tin , thêm 1 nỗi đam mê, thêm 1 niềm khao khát mơ về Đà LạtCám ơn bạn Oaihuong_75 đã xem ảnh và lên Đà Lạt một lần đi bạn. Nếu bạn muốn thấy trời trong xanh với nắng vàng trong cái lạnh rất tây phương thì bạn nên đi vào mùa đông xuân, còn nếu bạn muốn thấy màu xám của khung trời với ngàn thông mưa phủ thì nên đi vào mùa hẻ thu .
-
Ngoại tuyếnToa 19
1202:
Mình với người ta cùng làm chung công ty mà, nhưng ở 2 nơi xa nhau. Người ta làm ở trên ĐL. Mình làm ở TP. Muốn liên lạc cũng dễ thôi nhưng bi giờ có còn là gì của nhau đâu mà liên lạc. Chỉ ngồi gặm nhấm nỗi bùn từ từ thôi :)Thật là bùn cho bạn quá, thôi thì khi nào bùn thì ngồi xem đỡ clip "Đà Lạt mưa chiều kỷ niệm" để gặm nhấm nỗi bùn từ từ nha.
-
Ngoại tuyếnToa 20
Một lần nữa ,cám ơn tác giả rất nhiều !
-
Ngoại tuyếnToa 21
Chiều hôm nay chúa nhật buồn mà trời lại mưa. Nhớ Đà Lạt quá, xem lại video clip "Đà Lạt mưa bay" để đỡ buồn và đỡ nhớ Đà Lạt...
"Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang...." giọng ca của Khánh Ly hòa quyện vào khung cảnh Đà Lạt trong mưa lại làm nhớ Đà Lạt nhiều hơn. -
Ngoại tuyếnToa 22
Mùa mưa rồi hổng di chup hinh cuoi Da Lat duoc , phai doi toi Thang 12 hic hic hic
con 8 thang nua la minh lên xe Bông , count down ........ -
Ngoại tuyếnToa 23
Phải chăng Moon đã quá ác khi đăng bài này ? Trời mưa đã nhớ nhà lắm rồi, xem thêm mấy clip này..... :((
Cám ơn Moon rất nhiều, thực sự clip rất đẹp và thơ mộng. Chúc Moon luôn khỏe mạnh để còn tiếp tục tặng những clip tuyệt vời như vầy cho diễn đàn nhé ! -
Ngoại tuyếnToa 24
Đà Lạt lại đến mùa mưa rồi! trong mưa DL thật thơ mộng nhưng cũng thật buồn...nhớ lắm những buổi chiều mưa cùng tụi bạn lê la quán cốc ven đường để về ốm suốt mấy ngày liền :D DL lại mưa...lòng mình lại nhớ.... :)
-
Ngoại tuyếnToa 25
dl2008:
Mùa mưa rồi hổng di chup hinh cuoi Da Lat duoc , phai doi toi Thang 12 hic hic hic
con 8 thang nua la minh lên xe Bông , count down ........Hình cưới chỉ chụp được vào mùa khô thôi bạn Dl2008.
Đà Lạt là nơi tạo cảm hứng thật tuyệt vời cho người chụp và người được chụp. Thật là đẹp khi ghi lại hình ảnh chiếc dù nho nhỏ cùng với chiếc nón rộng vành và chiếc đầm rất tây phương nổi bật trong khung cảnh thơ mộng của khu vườn đầy hoa trên ngọn đồi đầy thông của Đà Lạt.
Gởi bạn Dl2008 clip thật ngắn ghi lại tiêu biểu một vài hình ảnh cưới đã ghi ở Đà Lạt. Chúc bạn cuối năm đi Đà Lạt chụp được nhiều hình cưới thật đẹp. -
Ngoại tuyếnToa 26
NovemberRain:
Phải chăng Moon đã quá ác khi đăng bài này ? Trời mưa đã nhớ nhà lắm rồi, xem thêm mấy clip này..... :((
Cám ơn Moon rất nhiều, thực sự clip rất đẹp và thơ mộng. Chúc Moon luôn khỏe mạnh để còn tiếp tục tặng những clip tuyệt vời như vầy cho diễn đàn nhé !NovemberRain à, không ngờ bài đăng về mưa của mình lại có ảnh hưởng tới các bạn xa nhà đến như vậy. Vậy NovemberRain là người Đà Lạt hả ?
Cám ơn NovemberRain nhiều, Đà Lạt đã cho Mom rất nhiều cảm hứng để tạo được những clip về thành phố mộng mơ nầy và để tiếp tục tặng cho diễn đàn. -
Ngoại tuyếnToa 27
Mưa luôn mang đến cho mọi người thật nhiều cảm xúc, đac biệt là mưa Đà Lạt !!!. Trong màn sương mỏng mờ của buổi đêm, những hạt mưa bay lất phất mang theo một chút se lạnh, thật sự đó là những kỉ niệm đẹp của đời người... Nhớ Đà Lạt vô cùng
-
Ngoại tuyếnToa 28
momstudio:
Hình cưới chỉ chụp được vào mùa khô thôi bạn Dl2008.
Đà Lạt là nơi tạo cảm hứng thật tuyệt vời cho người chụp và người được chụp. Thật là đẹp khi ghi lại hình ảnh chiếc dù nho nhỏ cùng với chiếc nón rộng vành và chiếc đầm rất tây phương nổi bật trong khung cảnh thơ mộng của khu vườn đầy hoa trên ngọn đồi đầy thông của Đà Lạt.
Gởi bạn Dl2008 clip thật ngắn ghi lại tiêu biểu một vài hình ảnh cưới đã ghi ở Đà Lạt. Chúc bạn cuối năm đi Đà Lạt chụp được nhiều hình cưới thật đẹp.Anh Mom co the chup hinh cuoi dum vo chong em duoc chu ah?
-
Ngoại tuyếnToa 29
dl2008:
Anh Mom co the chup hinh cuoi dum vo chong em duoc chu ah?Lúc cuối năm thời gian của mình cũng vô chừng và không chắc chắn lắm nên không dám nhận chụp hình cưới cho bạn được.
Bạn Dl2008 thông cảm nhe. -
Ngoại tuyếnToa 30
-
Ngoại tuyếnToa 31
Dầm mưa trên thành phố trong đêm, đi về trên con đường quạnh vắng và ngập nước, con đường ngập nước lổ chỗ với những hố đen như muốn nuốt chững người đi trong mưa với tâm trạng cô đơn và hình hài lạnh lẽo ướt át muốn chạy nhanh để về nhà. Mưa mù với gió mạnh, giọt mưa lạnh rơi nhanh bắn mạnh làm rát mặt người đi trong mưa. Nhìn hai bên đường nhà nhà đã đóng kín cửa, và thật cô đơn khi nhìn thấy đâu đó ngọn đèn le lói của vài căn nhà còn quây quần bên mâm cơm tối với gia đình .
Con đường của thành phố trong mưa ngắn mà sao lại dài quá, còn con đường của Đà Lạt trong mưa dài mà sao ngắn quá.