Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Dân bị người lạ làm rách đầu
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.11.2010 Vé số DLH-2010-8151

Dân bị người lạ làm rách đầu

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
24.11.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Theo đơn phản ánh, Phó Công an xã Thanh Khai (Thanh Chương – Nghệ An) đã đẩy một người dân đang bị còng tay ngã vào xe máy ngay trong phòng làm việc. Hậu quả, nạn nhân nhập viện và phải khâu 11 mũi.
    Anh Nguyễn Doãn Trung (21 tuổi) ở xóm Hùng Thịnh (Xã Thanh Khai) vừa có đơn phản ánh: 8h sáng ngày 19/11, gia đình anh có tranh chấp đất đai với một gia đình kế bên. Trong lúc tranh cãi, hai bên đã lời qua tiếng lại.
    Sự việc sau đó có sự can thiệp của ông Nguyễn Nhữ Minh – Phó Công an xã và 3 công an xã khác.
    “Ông Minh cầm dùi cui điện dí vào má em. Sau đó em bị choáng và ông Minh lấy còng số 8 còng gấp tay em ra sau lưng rồi đưa về trụ sở xã. Khi đến phòng công an, ông Minh đẩy em về phía sau khiến em bị ngã lao vào xe máy trong phòng. Thấy máu chảy, ông Minh chở em đến trạm xá xã trong tình trạng tay vẫn bị còng” – Trung cho biết.

    Vết thương trên đỉnh đầu nạn nhân. Ảnh: Trọng Đức
    Sau 3 ngày điều trị ở xã, Trung được chuyển lên Bệnh viện huyện Thanh Chương để tiếp tục theo dõi. Điều khiến dư luận bức xúc là sự việc xảy ra đã 4 ngày (đến ngày 23/11 – PV) nhưng ông Lê Bá Dũng – Chủ tịch UBND xã và ông Văn Đình Hiếu – Trưởng Công an xã Thanh Khai cho biết vẫn chưa yêu cầu ông Minh viết tường trình sự việc và cũng chưa xử lý gì.
    “Hiện anh Minh vẫn đang bận đi học ở Vinh nên chúng tôi chưa yêu cầu viết tường trình. Chuyện này tôi cũng chỉ nghe anh Hiếu (Trưởng công an xã – PV) nói là Trung bị trượt chân ngã chứ không phải đẩy đâu”, ông Dũng khẳng định.
    Tuy nhiên, chiều 23/11, trao đổi với Bee, ông Nguyễn Nhữ Minh – Phó Công an xã Thanh Khai lại thừa nhận chuyện mình đẩy Trung.
    “Trung không chịu vào phòng nên tôi đã đẩy phía sau. Không may Trung ngã như thế. Sau đó tôi đã đưa Trung đến trạm xá xã khâu vết thương nhưng vì không có chìa khóa nên không mở còng được” – ông Minh nói.
    Ông Phan Nhân Hậu – Phó khoa ngoại-Bệnh viện huyện Thanh Chương cho biết: “Trung nhập viện tình trạng bị chấn thương ở mí mắt và đầu. Sau khi khâu 11 mũi thì hiện chúng tôi đang theo dõi sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của tổn thương sọ não”.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      sinhviendalat Hành khách
      Toa 2

      rõ ràng là phó công an xô người làm bị thương chứ có "người lạ" nào đâu?

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng