Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bi kịch môi trường

  • adminA

    Những “bi kịch” môi trường ở Trung Quốc

    Bộ ảnh phản ánh tình trạng ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng ở Trung Quốc vừa được Tạp chí nổi tiếng National Geographic trao giải thưởng nhiếp ảnh của năm.
    Tạp chí National Geographic vừa trao giải thưởng nhiếp ảnh thường niên lần thứ 4 của tạp chí này cho bộ ảnh “Ô nhiễm ở Trung Quốc” (Pollution in China) của nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Lư Quảng (Lu Guang).
    Bằng góc nhìn sắc sảo, Lư Quảng mang đến cho người đọc những hình ảnh chân thực và xúc động về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc cũng như những số phận đang phải chịu những hậu quả trực tiếp từ ô nhiễm tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
    Được biết vào cuối năm ngoái, bộ ảnh này của Lư Quảng cũng đã giành được giải thưởng Nhiếp ảnh Nhân đạo trong lễ trao các giải thưởng hàng năm lần thứ 30 của Quỹ Tưởng nhớ W. Eugene Smith diễn ra tại New York.
    "Tác phẩm của ông mang đến cho chúng ta một thông điệp rằng, một nhiếp ảnh gia bằng sức mạnh và ống kính của chính mình có thể làm lay động cả thế giới”, Kurt Mutchler, trưởng ban biên tập của Tạp chí National Geographic nhận xét về tác phẩm của Lư Quảng.
    Kurt Mutchler cho biết, kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến Trái đất của chúng ta là chủ đề mà tạp chí này đặt ra cho cuộc thi nhiếp ảnh năm nay. Và bộ tác phẩm “Ô nhiễm ở Trung Quốc”phản ánh tình trạng ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng tại Trung Quốc cũng như những ảnh hưởng mà nó đem đến cho người dân của quốc gia này đã trở thành tác phẩm được chú ý nhất trong số 77 tác phẩm dự thi.
    "Sau khi ban giám khảo xem qua tất cả những tác phẩm dự thi, hầu hết mọi người đều cho rằng bộ ảnh của Lư Quảng là bộ tác phẩm quan trọng nhất trong số những tác phẩm dự thi”, Kathy Moran, trưởng ban Lịch sử Tự nhiên của Tạp chí National Geographic, một trong ba vị giám khảo cho biết.
    Lư Quảng là một nhiếp ảnh gia tự do người Trung Quốc. Ông bắt đầu cầm máy vào những năm 1980 và say mê nhiếp ảnh từ đó. Vào thập niên 90, sau khi ông hoàn thành việc học tập tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, Lư Quảng bắt đầu chú ý đến những vấn đề môi trường cũng như xã hội Trung Quốc.
    Các tác phẩm của Lư Quảng phản ánh hầu hết những vấn đề nhạy cảm, nhiều người quan tâm của xã hội Trung Quốc đương đại như: "Đãi vàng ở phía tây", "Con nghiện", "Thôn HIV", "Xây dựng đường sắt ở Thanh Tạng",…
    Dưới đây là bộ ảnh "Ô nhiễm ở Trung Quốc" đã đạt giải thưởng của Lư Quảng do Tạp chí National Geographic đăng tải:

    Công nhân trong các nhà máy không có bất cứ phương tiện bảo hộ nào. Họ thường mắc bệnh sau một đến hai năm làm việc. Ảnh chụp tại thành phố Ô Hải, Nội Mông Cổ, 10/4/2005.

    Một cụ già chăn dê ven sông Hoàng Hà không chịu nổi mùi hôi thối của dòng nước thải. Ảnh chụp tại thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ, 23/4/2006.

    Một nhà máy xử lý nước thải thuộc khu công nghiệp hóa chất Fluorine của thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, thay vì xử lý nước thải, nhà máy này đã xả thẳng nước thải ra sông Dương Tử bằng một đường ống thoát nước dài hơn 1.500 mét đặt sâu dưới lòng sông.

    Khói từ một nhà máy nhiệt điện. Ảnh chụp tại thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ, 7/9/2009.

    Những người công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hắc Long Quý, Nội Mông Cổ. Người nữ công nhân này mang đến hai chiếc khăn bịt mặt, một chiếc là khẩu trang còn một chiếc bảo vệ mắt. Đây là nơi ở của đôi vợ chồng này tại khu công nghiệp. Ảnh chụp 22/3/2007.

    Mỗi tháng 2 lần nước thải tại các nhà máy hóa chất tại khu công nghiệp hóa chất duyên hải đặt gần thành phố Binh Hải, tỉnh Giang Tô đổ thẳng ra đại dương thông qua 5 hồ chứa nước thải tạm thời. Ảnh chụp 20/6/2008.

    Các con sông và ao hồ ở Guiyu tỉnh Quảng Đông đều bị ô nhiễm nặng. Ảnh chụp 25/10/2005.

    Tỉnh Sơn Tây là vùng bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh cao nhất trong cả nước. Ảnh chụp 15/4/2009.

    Làng Hổ Đầu thuộc thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam được coi là một làng ung thư. Mỗi năm có đến hơn 20 người chết vì các chứng bệnh ung thư. Trong bức ảnh là Từ Lệ, một học sinh trung học mới 11 tuổi mắc bệnh ung thư xương. Ảnh chụp 8/5/2007.

    Các cánh đồng ven bờ sông Dương Tử bị khu công nghiệp hóa chất Mã Yên Sơn, tỉnh An Huy làm cho ô nhiễm. Ảnh chụp 26/6/2009.

    Một gia đình 5 con đã chuyển từ Tây Cát đến Nội Mông Cổ để tìm kiếm việc làm tại khu công nghiệp Hắc Long Quý. Cậu bé lớn nhất mới 9 tuổi đã không được đi học và cũng không làm gì vì bận phải coi sóc những đứa em của mình. Ảnh chụp 10/4/2005.

    Hơn 50 người dân của thôn Hạ Khang, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây đã bị mắc các bệnh ung thư nghẽn mạch máu não. Ông Vương Bảo Sinh, 64 tuổi, phát bệnh vào năm 2003 và nằm liệt giường từ đó. Thậm chí ông đã không thể nằm ngủ ở trên giường một cách bình thường được vì những vết lở loét xuất hiện quá nhiều trên người. Và đây là giải pháp ông chọn để có giấc ngủ dễ chịu hơn. Ảnh chụp 10/7/2005.

    (sưu tầm)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB