Soi có chuyện này đang nhức đầu, không biết xử lí ra sao. Cả nhà mình thử đọc rồi đưa ra cách giải quyết giúp Soi với nha.
Soi đang học tại một trung tâm tiếng Anh từ đầu tháng 5. Ngoài ra Soi còn học kèm tiếng Anh của một chị (giảng viên đại học nhưng còn trẻ nên Soi gọi chị) cũng dạy trong trung tâm đó, ngoài ra còn làm luôn phần nhân viên (không biết nên gọi là gì, mấy người mà khi mình vô trung tâm đăng kí học tiếng Anh, hay đóng học phí thì gặp họ á).
Học phí ở trung tâm là 3. 050 000đ/khóa. Lúc đến ngày đóng học phí thì chị nói với Soi: *Em mà đóng học phí thì đưa tiền cho chị, chị đóng cho, em sẽ được giảm 10% học phí (305 000), vì trung tâm có chế độ mỗi nhân viên trong TT được bảo hộ cho 1 học viên - là người nhà.
Học xong 2 tháng. Một hôm Soi đi học ở nhà chị, chị nói: hôm nay TT có đoàn kiểm tra, do báo cáo lên có số học viên ít hơn so với thực tế nên em có thể nghỉ 1 buổi được không?*
Soi thì tiếc buổi học 60k nên không muốn nghỉ, thế là chị nói em có thể đi trễ 20 phút. Soi đồng ý.
Hôm đó Soi đi trễ 20p, sau đó giáo viên đưa 1 tờ giấy nói mọi người điền đầy đủ thông tin vào. Soi cũng điền. Khi về nhà chị gọi điện cho SÓi nói :nếu có ai gọi điện hỏi em học ở TT lâu chưa thì nói em mới học được 2-3 bữa nha.
Nhưng không có ai gọi cho Soi cả.
Hôm sau, Soi đi học nhà chị, chị nói với Soi: Mấy bữa nay trung tâm đang rối hết lên.... Em à, bữa nay em lên TT hỏi em mới bắt đầu từ đầu tuần này, mà em là học viên cũ của TT, hồi trước có 1 chị nói là do đợi lớp lâu nên em được giảm 50% học phí, vậy em phải đóng bao nhiêu nữa? Rồi chị cố gắng rút ra cho em mang tiền lên đóng lại. Bữa nay chị nghỉ ở TT rồi, cũng vì vụ rắc rối đó
Tối Sói lên TT hỏi, chị nói nếu Soi học từ đầu tuần thì phải đóng 1,8tr nữa, không được giảm 50%, chỉ giảm nếu Soi học lại khoá cũ thôi. Tên của Sói không có trong danh sách học, không có trong danh sách học viên đóng học phí - Soi là 1 trong 2 học viên duy nhất theo từ khoá cũ lên khoá mới, học từ đầu.
Soi gặp chị, nói lại như vậy, chị nói bây giờ người kế toán của TT đi đâu mất rồi, chị gọi điện không được, bây giờ chỉ còn chị với 1 chị nữa, Chị kêu chị sẽ lấy tiền của chị cho Soi đóng tiền học. Chị nói* bây giờ trong TT có mấy người bị giống Soi, không biết làm sao, lấy tiền đâu mà đền trong khi người cầm tiền đi mất rồi. Tờ biên lai chị đưa cho em do chị kia (người bỏ đi rồi) thu tiền, nhưng người kí lại là chị, chị không cầm tiền mà chị lại kí vào phần người thu, hóa ra chị cầm tờ giấy do chính chị kí.*
Mọi người thấy giờ Soi nên làm thế nào, Soi càng nghĩ càng không hiểu chuyện gì xảy ra cả?? Hic! Nếu không lấy tiền thì lấy đâu tiền đi học tiếp, mà lấy thì tội chị. Chẳng biết sao.