Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Cậu bé 4 năm không ăn uống
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 07.11.2010 Vé số DLH-2010-8021

Cậu bé 4 năm không ăn uống

Hành khách
nobita
Khởi hành
07.11.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    nobita Hành khách
    Toa 1

    Cậu bé 4 năm không ăn uống

    		**Cậu bé 4 tuổi Daniel Harrison sợ thức ăn thức uống đến nỗi  suốt 4 năm qua, cậu chẳng hề ăn chút gì từ khi bị mắc bệnh chảy ngược  axit. 
    **
    

    Bé Daniel còn mắc bệnh tự kỷ. Bởi vậy, những cơn đau của bệnh chảy ngược axit cứ hằn sâu trong bộ nhớ của cậu bé nên cậu sợ thức ăn và không chịu ăn bất kỳ loại thức ăn nào. Cách duy nhất để cung cấp thức ăn cho cơ thể là qua một chiếc ống trong dạ dày của cậu bé.

    Daniel Harrison
    Bố mẹ Daniel, anh chị Kevin và Catherin, thường bay tới bệnh viện Great Ormond Street nổi tiếng ở London để tìm phương pháp chữa cho con, nhưng hiện giờ vẫn chưa có biện pháp chữa trị nào hiệu quả.
    Hiện Daniel đang sống cùng gia đình ở Carlton, Nottingham (Anh). Bố mẹ bé đang có kế hoạch dành 30.000 USD để bay đến một bệnh viện ở Áo, nơi có hi vọng sẽ chữa được cho Daniel.

    Bé Daniel cùng các thành viên trong gia đình
    *

    	Bệnh viện ở Áo, nơi bố mẹ Daniel hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai*
    

    Ước mơ có ý nghĩa lớn lao đối với gia đình cậu bé là được nhìn thấy cậu bé ăn uống bình thường như bao đứa trẻ khác.
    Đến Áo, bé Daniel sẽ được chữa bệnh để cậu bé nhận ra rằng bé cần và muốn ăn thức ăn. Cả gia đình bé đang hi vọng rất nhiều ở chuyến chữa trị sắp tới này.
    Theo Zing

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng