Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mình em với mưa.

  • adminA

    Saigon đang mưa, sáng nắng chiều mưa....saigon...!

    Em hứng mưa nhưng lòng thấy ấm, sau bao chật vật với niềm tin và mối hoang mang của sự ám ảnh nghi ngờ - niềm tin em đã thắng. Dù em chỉ mong có thế, dù không vẹn toàn cho nỗi vui, em cũng chỉ mong có thế!

    Saigon đang mưa, em thôi mong chờ...

    Saigon đang mưa, còn em thì chìm đắm trong những giai điệu của tĩnh mịch. Em vờn khói, em đùa mưa, em nghêu ngao trong lòng mình, em không nghĩ ngợi chi nữa.

    Saigon thì mưa, lòng ai cũng đang mưa...mưa rả rích bao ngày. Nhưng rồi cũng qua đi, cũng sẽ ổn thôi, ổn thôi người ơi!

    Em là kẻ hay khơi gợi...khơi gợi sự khó khăn của mình, khơi gợi nỗi niềm của người khác, khơi gợi để rồi bơ vơ...

    Mưa đang đánh đàn trên mái...bơ vơ...

    vậy là tốt rồi!

  • adminA

    hj sg đang mưa lạnh ..........

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB