Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. "Nằm vùng" Nam Cát Tiên ngắm trăng và bình minh
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 02.11.2010 Vé số DLH-2010-7986

"Nằm vùng" Nam Cát Tiên ngắm trăng và bình minh

Hành khách
phongdl
Khởi hành
02.11.2010
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Mình mới đi Nam Cát Tiên tuần trước, cảnh đẹp quá nhưng vắt nhiều phát khiếp! Anh em nào đang có ý định dạo chơi Nam Cát Tiên thì chú ý!

    *Rừng Nam Cát Tiên cách thành phố Hồ Chí Minh 160km về phía Bắc. Từ thành phố, bạn theo quốc lộ 20 (đường đi Ðà Lạt) đến Km 125 (ngã ba Tân Phú) thì rẽ trái, đi thêm 24 km nữa đến bến phà, anh em vượt sông Ðồng Nai là đến ngay cửa rừng. *
    Nếu anh em đi bằng xe máy thì cứ đi theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầy Giây (đoạn đường này dài 67km). Sau đó, rẽ trái đi theo quốc lộ 20 (đường đi Đà Lạt) khoảng 58km đến ngã ba Tà Lài hay còn gọi là cây số 125 (cây số 125 là tên quen gọi có từ xưa còn trên cột cây số, thực tế thì là cây số 58). Từ ngã ba này bạn tiếp tục rẽ trái và đi tiếp 24km nữa là đến Vườn quốc gia Cát Tiên (trên đoạn này có bảng chỉ dẫn có dọc theo tuyến đường).

    Lưu ý: khi hỏi thăm đường nên nói rõ địa danh Vườn quốc gia Cát Tiên bởi vì ở tỉnh Lâm Đồng cũng có địa danh mang tên Cát Tiên, rất dễ bị nhầm lẫn.

    Nếu lười thì bắt xe ở bến xe miền Đông, vào cổng bán vé số 5 hỏi mua vé xe Kim Hoàn đi Nam Cát Tiên. Xe này 1 ngày chỉ có 2 chuyến. Chuyến 7giờ30 và chuyến 1giờ, giá xe khoảng 30.000/vé đến 40.000/vé. Ưu điểm của xe là sẽ chạy thẳng đến vườn quốc gia.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với các hãng xe chạy tuyến Tp.HCM – Đà Lạt để mua vé đi Nam Cát Tiên (giá sẽ rẻ hơn so với giá đi Đà Lạt). Đến ngã ba Tài Lài bạn xin xuống. Từ đó bạn có thể đi vào Nam Cát Tiên bằng xe ôm, hoặc xe ô tô. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên có dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô (4 chổ, 7 chổ hoặc 16 chổ). Liên hệ dịch vụ thuê xe ôtô của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên theo số (061).3669227 hoặc (061).3669228.

    Lúc về thì liên hệ với chi nhánh của các hãng xe này tại Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc để mua vé về Tp.HCM.

    Đến với Cát Tiên bạn có thể chọn cho mình các hình thức lưu trú sau:

    • Ở lều: có thể mang lều đi theo hoặc thuê tại trung tâm du lịch (giá khoảng khoảng từ 80.000đ - 200.000đ/lều). Lều tại Nam Cát Tiên có lều cho hai người, cũng có lều cho ba người, lều cho 15 người.

    • Phòng tập thể (máy quạt, vệ sinh chung): Mỗi phòng tập thể đảm bảo lưu trú cho 15 người, giá khoảng 30.000đ/người/đêm.

    • Phòng bình thường: Có nhiều loại cho bạn chọn, phòng máy quạt, phòng máy lạnh, có TV hay không… Giá thành của các phòng này là khác nhau. Thấp nhất là 100.000đ/phòng/đêm, cao nhất 320.000đ/phòng/đêm: mỗi phòng ở được từ 2 -5 người (cũng tùy loại phòng).

    Ở Nam Cát Tiên đồ ăn cực kỳ mắc, mọi người nên mua nước uống bánh mì mang theo, chứ để kiểm lâm trong Bàu Sấu nấu là 50k/set, xin tí nước sôi đun mì gói cũng là 50k. Anh em cứ mua cơm hộp và cơm nấu sẵn ở nhà hàng bên cạnh trung tâm thông tin du lịch với giá 10k/bịch cơm và 20k/hộp là ổn!
    Phí vào rừng 80k/set thu tại trạm thông tin và trong Bàu Sấu là 10k/set nếu mang lều theo còn nếu ở trong nhà nghỉ trong Bàu Sấu thì giá 100k/set cũng thế.
    Từ trạm thông tin vào Bàu Sấu có 2 phương án :

    • Đi bộ tầm 9km đến ngã rẽ rẽ phải vào Bàu Sấu thêm 5km nữa.

    • Đi xe đến ngã rẽ, một đoàn 250k.

    Lưu ý nho nhỏ, trên đường đi có chỗ rẽ vào thác trời 3km, mọi người đừng vào nhé, chỉ mất công đi vào, ra 6km nhưng thác trời chỉ cao có 30cm thôi, nên gọi là suối trời đúng hơn!

    Vắt, chắc anh em cũng "nghe tiếng" vắt Nam Cát Tiên rất dã man, bà con nên mang tất dày và bôi thuốc def nhé, vắt nhiều lắm! Chủ yếu bôi lên giày vì vắt nhảy từ giày lên: lấy 1 cái bàn chải đánh răng cũ quét thật đều def lên toàn bộ bề mặt đôi giày và tất vậy là ok!


    Bàu Sấu muỗi nhiều vô kể tuy không phải như U Minh nhưng cũng khiến bạn sưng mặt. Cảnh ở Bàu Sấu là đẹp nhất so với những chỗ còn lại, các bạn đừng đi lung tung mất thời gian. Vào Bàu Sấu, "nằm vùng" ít nhất một đêm, để ngắm trăng và sương mù, tuyệt vời lắm! Khoảnh khắc đẹp nhất là bình minh, không gian se lạnh, sương mù bao phủ, u tịch một mặt hồ. Vào Bàu Sấu, nếu kiên nhẫn và may mắn bạn sẽ có thể được ngắm công. Bạn sẽ phải để lại xe máy bên kia sông, phương tiện di chuyển trong Vườn quốc gia là xe đạp,hay xe cơ giới của Vườn quốc gia. Xe đạp chỉ có loại xe đạp địa hình 100k/ngày/người đắt lòi mắt.
    Mà phải ở lại đêm mới cảm nhận được hết cái thú vị của rừng. Có hai địa điểm để cắm trại: một ở khu cửa rừng, và một tại trại kiểm lâm Bến Cự. Khuya, bạn có thể thuê xe đặc chủng vào rừng sâu xem thú.
    Hết! Anh em nào có thêm kinh nghiệm gì thì chia sẻ thêm với bà con nhé!

    http://buzz.yume.vn/xem-buzz/nam-vung-nam-cat-tien-ngam-trang-va-binh-minh.duoc_nhan.35A6D6BF.html

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng