Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ươn giống...[hí hí]

  • adminA

    Hôm nay cứ mơ mơ màng màng, khó mà tập trung được vào thứ gì. Ngồi cafe online, sau khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, viết báo cáo, trả lời offline, tìm thông tin sau đó vì quá rảnh rỗi nên ngồi chơi game đua xe [mình đua cừ thật!] - Đeo headphone để nghe tiếng động cơ gào rú còn hơn nghe Jimmi Nguyễn rên rỉ!

    Và lâu lâu lại dựng đứng lên vì thấy phấn khởi vô cớ! Tự nhiên gặp lại người bạn cũ, chả biết từ đâu bay vào yahoo nói chuyện, thấy cũng vui vui...lâu rồi chả bạn bè gì. Hẹn nó một ngày không xa sẽ ngồi cafe nói chuyện.

    Đang có hội chợ Fashion, cũng muốn ti toe vô đó xem xét có cái gì hay hay mình có thể lụm về mặc được không, nhưng nhìn lại tủ quần áo đã không còn chỗ chứa. Đồ cũ bỏ đi thì uổng, mà gói lại cho người nghèo thì...chắc người ta sẽ chửi cho méo mặt, đồ đạc của mình style không giống ai, chả ai mặc được.

    Bỗng lười hẳn ra, sáng thì ngủ mê mệt, có tin nhắn mới giật mình dụi mắt bò dậy [tuy là cũng vật vã thêm tí chút mới chịu dậy! :D]; món khoái khẩu nhất là khô bò mà cũng chả buồn đụng tay đến; quần áo chỉ vớ cái đơn giản nhất mà tròng vào cho nhanh, chả cần đẹp đẽ gì. Nghĩ lại có thời gian mình cũng hay "bỏ bê" như thế, chường mặt ra đường cứ y như chưa rửa mặt, mặc kệ ai có dòm ngó gì, tóc tai cứ búi lên gọn gàng là oke. Thế mà chỉ cách đây hơn tuần vẫn còn ti toe định đi kiếm vài đôi giày búp bê mang cho nữ tính, mua quần áo này nọ, mua đủ thứ làm điệu...giờ thì hết hứng rồi, lười quá!
    Chạy xe ngoài đường, thấy tóc mình bay bay, phủ qua vai, ra trước ngực...mới để ý tóc mình dài ra rồi...nhanh ghê!

    Mấy nay bụng dạ không ổn, bị đầy hơi, khó chịu, ăn hoài không thấy no; ngủ không thấy chán; mình giống heo quá!! =((
    Haiz, thiệt là la nga lơ ngơ!:jump:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB