Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. Hồ Xuân Hương, ngày và đêm
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.10.2010 Vé số DLH-2010-7941

Hồ Xuân Hương, ngày và đêm

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
23.10.2010
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    *
    Nếu như các tỉnh ở ven biển đã đến giờ "sóng đã cài then, đêm sập cửa" thì lúc đó, ở Đà Lạt những đám mây trôi bồng bềnh cũng sà thấp xuống và ôm thành phố Đà Lạt vào lòng mình...


    Nếu như ban ngày những ánh nắng ngập tràn chảy khắp muôn nơi cho cỏ thêm xanh cho hoa thêm thắm...


    thì về đêm làn sương nhè nhẹ đính trên những cọng cỏ những viên ngọc lấp lánh...


    và đây là một địa danh không thể không nhắc đến khi nói đến Hồ Xuân Hương - Thủy Tạ


    Về đêm, Thủy Tạ rực rỡ như viên ngọc bích đính trên tấm áo choàng xanh của Hồ Xuân Hương


    Và đây, một cái hồ "anh em" với hồ Xuân hương nằm cuối đường Bùi Thị Xuân


    Về đêm nó cũng chìm đắm trong sương mù một cách thơ mộng hữu tình nhất...


    Và nếu bạn đã đến Đà Lạt thì khó có thể quên được cảm giác khi đạp thuyền trên hồ Xuân Hương


    Và khi đêm về chúng cũng như chìm vào giấc ngủ yên... êm đềm thơ mộng*

    Sưu Tầm

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • M Ngoại tuyến
      Mr_Nho Hành khách
      Toa 2

      Đầu tiên thanks Tin về những hình ảnh về DL thật đẹp,không hiểu sao khi nhìn những hình này xong có 1 cảm giác bâng khuâng.Ôi nhớ DL quá.............

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • 1 Ngoại tuyến
        1202 Hành khách
        Toa 3

        Đà Lạt đẹp quá đi :X

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng