Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đi cướp giật để trả nợ thua độ World Cup

  • adminA

    **(SGGPO).- Khoảng 10 giờ 20 phút sáng nay, 28-6, tại Đà Lạt đã xảy ra một vụ cướp giật táo tợn.

    ** Chị Trần Thị Kim Liên (46 tuổi, ở Đà Lạt) đón xe thồ của anh Tùng đi từ chợ Đà Lạt về hướng ngã 4 Phan Chu Trinh, trên tay cầm chiếc ví đựng tiền, giấy tờ và một điện thoại di động mới mua trị giá 9 triệu đồng. Đến đường Yersin (bên bờ hồ Xuân Hương, đoạn gần công viên Yersin), bất ngờ 2 thanh niên đi xe gắn máy phía sau phóng tới, vượt lên bên phải xe của anh Tùng. Tên ngồi sau, nhào người sang giật chiếc ví trên tay chị Liên nhưng chị Liên ghì lại. Hai bên giằng co và dùng chân đạp vào xe của nhau khoảng 1 phút thì xe của 2 tên cướp bị đổ. Lúc đó, anh Văn lái xe tải phía sau thấy vậy đã dừng xe để hỗ trợ bắt cướp nhưng chúng đã bỏ xe (biển kiểm soát 60H9-0138) chạy vào công trường xây dựng Quảng trường Đà Lạt, trốn thoát mà không giật được ví.
    Chiếc xe mà 2 tên cướp dùng để gây án. Ảnh: Nam Viên

    Đây là vụ cướp giật táo tợn thứ 3 xảy ra tại Đà Lạt trong vòng 2 tháng qua. Vào ngày 7-5 và 4-6 cũng đã xảy ra 2 vụ cướp giật giữa ban ngày; một vụ cướp bất thành ngay khu trung tâm thành phố và một vụ cướp 13 cây vàng ở gần trụ sở của một quỹ tín dụng.

    **


    Tại cơ quan công an, Nguyễn Huy Nguyên khai đi cướp giật để có tiền trả nợ thua độ bóng đá World Cup 2010.**

    Ngày 28/6, công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ đề nghị bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Huy Nguyên (SN 1983, ngụ đường Phan Đình Giót, TP. Đà Lạt) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

    Tại cơ quan CSĐT, Nguyên khai nhận trong thời gian qua bị thua độ liên tiếp các trận đấu bóng đá World Cup 2010. Do hết khả năng chi trả nên Nguyên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

    Khoảng 12h30 ngày 27/6, Nguyên điều khiển xe gắn máy ép xe của chị Chu Thị Thu Trang (ngụ P.10, TP. Đà Lạt) tại đường Trạng Trình, P.9, TP. Đà Lạt để giật sợi dây chuyền 5 chỉ loại 18K trên cổ chị Trang rồi tẩu thoát về hướng Hồ Xuân Hương.
    Cướp thành công, Nguyên đem sợi dây chuyền đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP. Đà Lạt bán được hơn 5,8 triệu đồng. Nguyên dự đính đến tối 27/6 sẽ gặp “nhà cái” trả nợ và tiếp tục “bắt kèo” các trận đấu World Cup 2010 sẽ diễn ra ngay trong đêm; tuy nhiên đến 18h cùng ngày đã bị các trinh sát công an TP. Đà Lạt tóm gọn.

    •  **Quách Đan- ****![](http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif)**
      
  • adminA

    mọi ng phải cẩn thận với các xe biển số lạ.Toàn dân dạt lên DL kinh wa

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB