pvmhien;36165:
- Hay quá N ơi !đang âm u, đọc đc bài này, thêm mấy tấm hình minh họa rất phù hợp và mấy đứa em mới xuống thi ĐH....làm cảm giác cứ là lạ ;))...
cảm giac gì đó bác 
sang_ongbut;36659:
cảm giac gì đó bác
- Chú biết mà còn vờ hả :)) :-". Cảm giác thì khó tả, cứ nhắc đến ĐL là bồi hồi thổn thức - chắc tại mưa mang lại, do lần nào lên cũng mưa phùn, thấy các cô gái người ĐL, e ấp, khoác len, đi thong dong chậm rãi qua những con phố với dù trong mưa [sao này nói văn vẻ thế nhòa :-" ;;) ]
Cảm giác thì khó tả, cứ nhắc đến ĐL là bồi hồi thổn thức - chắc tại mưa mang lại, do lần nào lên cũng mưa phùn, thấy các cô gái người ĐL, e ấp, khoác len, đi thong dong chậm rãi qua những con phố với dù trong mưa
Nghi a H tính lên DaLat ở rể quá :biggrin:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập