Hay quá,đã yêu rồi nay lại càng yêu hơn dalat à...!
Thèm cái cảm giác và được tản bộ trong những cơn mưa của dalat...ôi biết bao giờ mới có thể thực hiện được ước mơ.Tuy có vẻ rất tầm thường và nhỏ bé,nhưng đó cũng cả một vấn đề đối với những người xa nói chung và ko phải là dân của dalat yêu nói riêng.
Hẹn mai mốt nhé dalat yêu.....uh,sẽ có ngày ta trở lại...!
Đà Lạt trong mưa
-
-
Từ bé chưa được đi đâu xa,có lẽ con đường mà tớ đi xa nhất từ trước đến h là đường từ nhà đến trường.hjc:(.năm nay tớ đã 18 ùi,vừa thi xong đại học,vừa trải qua những chuyện mà...hjc.cũng vì lí do ít đi xa nên hầu như những thông tin về các điểm du lich tớ toàn thu thập trên mạng và sách báo...và...ko hiểu từ bao h tớ đã "mết" đà lạt và...Tớ quyết định sẽ làm một chuyến du lịch lên thành phố hoa_đà lạt xinh,đà lạt hoa...tớ đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng 2 nhỏ bạn ở đà lạt,hy vọng chuyến đi của bọn tớ sẽ đầy thú vị và nhiều kỉ niệm đẹp.bạn nào có thể tình nguyện làm hướng dẫn viên cho tụi tớ nhỉ??!!!số đt của tớ nè 01687757094(liên lạc càng sớm càng tốt nhé,bọn tớ cũng sắp lên đường ùi!)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập