cảm nhận về đà lạt
Kent_Ti;36143:
Chao tất cả 4rum dalathoa này
Lần này may mắn tiềm đc 4rum này tớ cảm thấy rất là vui và ty Đà lạt lại dân trào trong tớ.
hồi 20-3-09 tớ có lên Đà lạt chơi một lần chỉ 4 ngày nhưng time trôi qua wá nhanh làm tớ hk đi nhìu nơi ở xứ xở phố nui sưong mù này.
Trở về lại VT và hôm nay quanh quẩn tìm đc 4rum dalathoa mình thấy rất thiết tha về Đà lạt và một tình iu mơ mộng của mình dành cho thành phố ty này!
Mong là sẻ có dịp đc trở lại với Đà Lạt để cảm nhận cuộc sống yen bình vs nhẹ nhàng thiết tha ấy. Rất đc các bạn giúp đỏ và đc làm quen với các bạn.
Một lần lên Đàlat ở hotel Mỹ Hoa gần một nhà cô gái mình cảm thấy iu đàlat va con nguoi đàlat hơn một sử tươi thắm nhung rất êm dịu .
Dịp lễ 30/4 vừa rồi, tôi có một chuyến du lịch khá ấn tượng và thú vị. Và điểm đến không phải là một nơi nào khác mà chính là Đà Lạt- thành phố hoa và tình yêu như mọi người biết đến.
Chỉ nghe qua lời giới thiệu thì có lẽ vẫn chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp của xứ sở hoa này.
Tôi đặt chân đến thành phố vào lúc 1h sáng khi mà thành phố đã ngủ yên với những cơn gió se lạnh. Đà Lạt về đêm thật thanh bình và êm ả. Những ngày lưu lại ở đây là những ngày tôi khám phá được rất nhiều điều khá bất ngờ, có những điều mà chỉ riêng Đà Lạt có thôi. Không chỉ riêng bạn mà có lẽ với hầu như tất cả mọi người đến đây đều mong sẽ tiếp tục ghé thăm vào những lần sau. Bởi nhớ quá những vườn hoa khoe sắc thắm, nhớ quá thung lũng vàng, đồi mộng mơ...và đặc biệt nhớ quá con người Đà Lạt.