Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thiếu nữ 18 tuổi suýt bị anh trai của bạn hiếp

  • adminA

    Nhờ anh trai của bạn đưa về vì trời khuya, cô gái bị gã này đòi quan hệ tình dục sau khi đe dọa giết và cởi hết quần áo.

    Ngày 22/6, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng đang điều tra vụ án hiếp dâm để xử lý trước pháp luật đối với Huỳnh Phúc Cương (28 tuổi, ở xã Xuân Trường, Đà Lạt).

    Khoảng 19h hai ngày trước đó, chị Thương (18 tuổi, trú ở thành phố Đà Lạt) cùng một cô gái khác xuống xã Xuân Trường chơi với bạn trai. Tại đây, họ gặp cả Cương, anh của người bạn trai này.

    Cả bốn người rủ nhau đi hát karaoke ở xã bên. Đến 23h cùng ngày, Cương galăng nhận đưa Thương về nhà. Gã này chạy xe lên đường chùa Cầu Đất. Cô gái thấy đêm tối nên sợ đã nói với Cương đi đường khác.
    Cương đồng ý nhưng lại cho xe chạy vào đường Thác Hang và nói với Thương đi tắt về. Đi được khoảng 2km, gã này hiện nguyên hình "yêu râu xanh". Hắn dừng xe và đòi quan hệ với cô gái.

    Cương bóp cổ, dọa giết đồng thời cởi hết quần áo của nạn nhân định quan hệ. Lợi dụng lúc tên này sơ hở, Thương chạy trốn được vào một nhà dân. Cô đã mượn được quần áo để mặc và cùng họ báo cho công an xã Xuân Thọ.

    ** Tên nạn nhân đã thay đổi*
    Hoàng Việt

  • adminA

    **"Yêu râu xanh" giở trò đồi bại với bạn của em trai

    **(VTC News) - Thấy Cương hiện nguyên hình là một yêu râu xanh, Tr chống trả quyết liệt. Thấy vậy tên Cương bóp cổ Tr và dọa giết nếu không cho hắn thỏa mãn.
    Ngày 22/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã lập hồ sơ điều tra với đối tượng Huỳnh Phúc Cương (SN 1982, ở xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt) để điều tra làm rõ “hành vi hiếp dâm”.
    Trước đó, vào lúc 19 giờ, ngày 20/6, chị Trương Thị Quỳnh Tr (SN 1992, trú phường 10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng chị Lương Thị Trà M (SN 1990, ở Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) rủ nhau xuống nhà bạn là Huỳnh Phúc B (SN 1988, ở xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt) chơi.
    Xuống nơi, chị Tr và chị M được anh trai của B là Huỳnh Phúc Cương (SN 1982) rủ đi hát Karaoke tại xã Trạm Hành. Đến 23 giờ cùng ngày, khi hát hò xong Cương “nhận” chở Tr ra về và đi theo đường chùa Cầu Đất, nhưng Tr bảo sợ và nói Cương chở quay lại đi theo đường chính về Đà Lạt.
    Nghe theo lời Tr, Cương quay đầu xe nhưng lại chở Tr chạy theo hướng đường Thác Hang cọp, xã Xuân Thọ và nói là đi đường tắt về Nam Hồ cho nhanh tới Đà Lạt. Lúc này, Cương đã có âm mưu hiếp dâm bạn của em mình.
    Đi được khoảng 2km, Cương dừng xe lại và đòi quan hệ với Tr. Thấy Cương hiện nguyên hình là một yêu râu xanh, Tr chống trả quyết liệt. Thấy vậy tên Cương bóp cổ Tr và dọa giết nếu không cho hắn thỏa mãn cơn dục vọng.
    Tr đã kháng cự quyết liệt và cố chạy vào nhà dân, xin đồ để mặc. Nhìn thấy sự việc phức tạp, người dân đã điện cấp báo CA xã Xuân Thọ bắt giữ Cương, lập hồ sơ xử lý.
    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    LT - Sỹ Hưng

  • adminA

    Cũng phải thôi. Con gái đi chơi tới 11h khuya về, đã vậy còn chịu để người mới quen chở về. Ko ý tứ chút nào!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB