TTO - Vụ việc hi hữu trên xảy ra tại TP Đà Lạt, khi một tên trộm mang tang vật là chiếc máy hàn sắt lấy được tại một công trình xây dựng bán lại cho cơ sở gia công đồ inox và cửa sắt tại số 321 Phan Đình Phùng (P.2, TP Đà Lạt) lúc 19g30 ngày 14-6.
T*ên trộm bị Công an huyện Lạc Dương di lý về địa phương để điều tra - Ảnh: Võ Trang *
Anh Trương Nguyên Tứ, chủ cơ sở trên, cho biết tối 13-6, một số tên trộm đã đột nhập vào công trình do cơ sở anh đang thi công tại khu vực hồ Đan Kia (Lạc Dương), cách TP Đà Lạt hơn 15km và lấy đi một máy hàn, một máy cắt sắt, máy mài cùng một số đồ nghề khác trị giá hơn 20 triệu đồng.
Sự việc đang được công an địa phương điều tra làm rõ thì trưa 14-6, một thanh niên chạy xe máy đến đúng cơ sở của anh để chào bán máy hàn sắt. Nhanh trí, anh nói cơ sở đang thiếu rất nhiều máy nên giá nào cũng mua… Đến 17g30 cùng ngày, người thanh niên mang chiếc máy hàn sắt tới, vừa mở ra xem, anh phát hiện đúng là chiếc máy vừa bị mất trộm đêm qua.
Anh Tứ liền rút điện thoại ra gọi cho người anh, tên trộm biết bị lộ lập tức bỏ “của” chạy lấy thân. Anh dùng xe máy đuổi theo đến đầu đường An Dương Vương - cách cửa hàng gần 1km - thì bắt được tên trộm, giải về nộp công an.
Hiện ngành chức năng Lạc Dương đã lập biên bản tạm giữ tên trộm cùng tang vật.
VÕ TRANG