Đà Lạt café - quán villa Penseé d'Art
-
M Ngoại tuyếnToa 1
Tôi không có tham vọng viết về các quán café của Đà Lạt vì có rất nhiều quán café đẹp ở Đà Lạt. Tôi chỉ là một người yêu thiên nhiên, yêu rừng thông , đồi núi và thung lũng của Đà Lạt, vì vậy đã từ lâu tôi ấp ủ một dự định ghi các hình ảnh tiêu biểu về Đà Lạt như villa, thung lũng và đồi thông cho phù hợp với bản nhạc bất hủ và rất hợp với Đà Lạt là bài hát "Thung Lũng Hồng " của NS Phạm Mạnh Cương mà thôi.
Tôi chọn quán Penseé d'Art là một quán café villa nằm ở trên đường Đặng Thái Thân. Là một biệt thự nhỏ nằm trong con hẽm trên đồi, có vị trí đặc biệt khi nhìn sang Dinh II và cạnh bên là một thung lũng mà có người gọi đó là "Thung lũng Hồng". Là một nơi yên tĩnh, thiên nhiên, trong lành và tĩnh lặng của Đà Lạt, từ đây khi sáng sớm có thể nhìn sương giăng kín đầy trong thung lũng tạo nên cảnh quan thật đẹp.
Xin gởi đến mọi người yêu café và yêu thiên nhiên Đà Lạt một vài hình ảnh của quán café Penseé d'Art nầy và riêng tặng cho S-Mod NgoAnhTuan đã cho tôi biết nhiều thông tin về quán nầy.https://www.youtube.com/watch?v=oDh_1YR2Pms






































-
K Ngoại tuyếnToa 2
Ôi màu nắng vàng ấm trải dài khắp thung lũng...thích quá :). Hôm Kusa ghé quán, trời Đà Lạt lành lạnh và nắng yếu không rực rỡ như thế này đâu Mom.
Clip&ảnh đẹp lắm ;)
P/S: Mom à, trước thềm vào quán có trồng một loài hoa rất đẹp& ý nghĩa - hoa Pensée - nhưng không thấy trong clip - Mom để ý mỗi "thung lũng hồng" thôi sao :(
-
M Ngoại tuyếnToa 3
Kusa:
Ôi màu nắng vàng ấm trải dài khắp thung lũng...thích quá :). Hôm Kusa ghé quán, trời Đà Lạt lành lạnh và nắng yếu không rực rỡ như thế này đâu Mom.Clip&ảnh đẹp lắm ;)
P/S: Mom à, trước thềm vào quán có trồng một loài hoa rất đẹp& ý nghĩa - hoa Pensée - nhưng không thấy trong clip - Mom để ý mỗi "thung lũng hồng" thôi sao :(
Kusa à, bởi vì mới sáng sớm Mom đã bị "sốc" khi ở quán Dalat Night với 2 lựa chọn : hoặc phải "đóng phí" thì được ở lại ghi hình tiếp, hoặc phải "ra đi", và Mom đã chọn "ra đi mà không hề trở lại" để đến quán Penseé d'Art nầy với tâm trạng không ổn lắm.
Đến nơi đây chỉ gặp nhân viên mà chưa gặp quản lý nên Mom cứ hỏi mãi hỏi mãi có chụp hình được không, mà mọi người lại rất vui vẻ nói không có gì.
Tranh thủ ghi hình nhanh sợ gặp quản lý như Dalat Night thì "sốc" nữa, nên lúc ghi hình vội vã lại thiếu phần quan trọng là hình ảnh hoa Penseé tiêu biểu của quán nầy. Sau ghi ghi hình xong thì quản lý tên là Bi lại đến, khác hoàn toàn với Dalat night, Bi rất dễ thương và tạo điều kiện để Mom chụp cảnh mây bay trong khung trời thơ mộng với thung lũng hồng để gởi tặng cho mọi người yêu Đà Lạt đó.
Và cũng sáng sớm hôm sau Bi thật tốt bụng, dặn người làm thức dậy sớm mở cửa quán cho Mom nên Mom mới ghi được hình ảnh thung lũng hồng với "sương giăng kín đầy" thật lãng mạn đó. Thật là cám ơn Bi.
Ngày đó nắng tốt, có sương mù nên mới ghi được màu nắng vàng ấm trải dài khắp thung lũng đó Kusa. -
T Ngoại tuyếnToa 4
Nhưng sao mấy hôm nay lại ngưng phục vụ rồi, làm mình ko thưởng thức được trong dịp này rồi. Ko biết có dẹp tiệm luôn hong, tiếc wá!!!!!!!!!
-
M Ngoại tuyếnToa 5
TieuTu:
Nhưng sao mấy hôm nay lại ngưng phục vụ rồi, làm mình ko thưởng thức được trong dịp này rồi. Ko biết có dẹp tiệm luôn hong, tiếc wá!!!!!!!!!Quán nầy còn có tên là quán khoai lang nướng vì theo Bi mỗi tối thứ bảy có khoai lang nướng phục vụ cho thực khách.
Quán tạm thời đóng cửa có thể do Bi trở ra nước ngoài học lại nên thiếu người quản lý và cũng có thể quán định mở cơm chay nhưng chưa có người.