**[vnexpress.net]Người dân địa phương và du khách đến thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đều tỏ ra thất vọng khi đôi rồng hoa được ghi vào kỷ lục Việt Nam đầu năm nay nhưng đang bị hoang phế, cỏ um tùm. **
Trong dịp Festival hoa Đà Lạt (1/2010) và hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng phối hợp với hai doanh nghiệp trưng bày đôi “rồng hoa” dài nhất Việt Nam tại bờ hồ Xuân Hương.

Đôi rồng giữ kỷ lục Việt Nam đang bị bỏ quên. Ảnh: Thảo Nguyên.
Đôi rồng kỷ lục này được các nghệ nhân sử dụng từ hàng trăm cây sanh ghép, uốn và tạo dáng trong suốt một năm, với độ dài lên đến 108 m, cao khoảng 3 m, với tổng kinh phí đầu tư lên tới gần 500 triệu đồng. Cũng trong thời gian diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2010, đôi rồng này được ghi vào kỷ lục Việt Nam.
Thế nhưng, khi Festival hoa Đà Lạt khép lại, từ đó đến nay đôi rồng hoa rơi vào cảnh bị bỏ hoang, không người chăm sóc, cắt tỉa tạo dáng.
Bác Nguyễn Văn Hòa, một người dân địa phương cho biết: “Tôi rất buồn khi thấy đôi rồng kỷ lục bị “bỏ quên”. Hơn nữa, trước kia Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt có nói đây là biểu tượng hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vậy mà giờ chưa kịp tới Đại lễ đôi rồng này đã bị bỏ rơi”.
*
Khung cảnh xung quanh đôi rồng kỷ lục cũng nhếch nhác không được dọn dẹp, chăm bón. Ảnh: * Thảo Nguyên.
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Trần Đình Văn cho biết, sau khi Festival kết thúc, theo dự tính đôi rồng kỷ lục sẽ được chuyển vào trồng trong vườn hoa thành phố. Tuy nhiên, qua khảo sát, việc để lại đôi rồng hoa ở nguyên chỗ cũ sẽ tạo ra cảnh quan ven bờ hồ đẹp và lãng mạn hơn".
Từ đó, đôi rồng đã được giao cho Công ty Quản lý công trình đô thị thành phố Đà Lạt quản lý, nhưng do trong thời gian này, hồ Xuân Hương đang trong tiến hành tu sửa và chưa tích lũy nước nên chưa có điều kiện tiến hành cắt tỉa, tạo dáng .
Ông Văn cũng cho biết, sau khi công trình nạo vét, làm mới hồ Xuân Hương hoàn thành sẽ trang trí lại toàn bộ đôi rồng kỷ lục này nhằm tạo thành một điểm nhấn quan trọng cho du khách khi đến với Đà Lạt.
Thảo Nguyên