Những hình ảnh chân thật của Đà Lạt
-
Ngoại tuyếnToa 7
agnih:
Phúc cho hỏi mấy câu nha- Cái Ngã Ba Chùa giao giữa 3 đường nào ấy nhỉ ,có xa khu Hoà Bình ko ...
- CĐ Nghề có tên khác là Hoàng Văn Thụ phải ko ? Còn cái CĐ đối diện nhà thờ Domain là trường gì vậy
Hì hì ,thông cảm nhen ,lâu lâu mới lên 1 lần ,vừa rồi mình lại ko có bằng lái nên ko mướn xe đc ,hic ,chỉ có thể đi bộ lòng vòng Hoà Bình với hồ XH thôi :wink2:
Hì chào agnih :D Ngã ba chùa là đường Nguyễn Văn Trỗi đó bạn.
Còn Trường Cao Đẳng nghề là đường Hoàng Văn Thụ phường 4 đó bạn, gần khách sạn Sài Gòn :D -
Ngoại tuyếnToa 8
Hotline : 0913.8888.24......................
-
Ngoại tuyếnToa 9
nhìn hình lại thấy nhớ đl,nhớ hôm truớc lên đó về lấy xe chạy 1 vòng đl rồi mới chịu đem xe ra bến xe bỏ lên xe để về sg,nhìn hình chỗ nào cũng thấy wen wen lại thấy nhớ
-
Ngoại tuyếnToa 10
Sao ko thấy trường cao đẵng sư phạm Đà Lạt đâu nhỉ ? Xa Đà Lạt, mình nhớ nhất là ngôi trường này...
-
Ngoại tuyếnToa 11
nhớ dalat lắm
-
Ngoại tuyếnToa 12
thi ve o mi' ngay rui di.minh cung nho dl lam.hjx.nho we.nho cai lanh se se. chu sg nong lanh that thuong
-
Ngoại tuyếnToa 13
Thanks Phúc về loạt hình. Chị nhớ Dalat quá. Nhất là góc ngã 3 chùa. Bữa trước về Dalat, 8g tối đang tung tăng với con bạn ngang qua trường Nguyễn Du, gần tới ngã 3 chùa thì tự nhiên nghe cái "bịch" sau lưng, nước văng tung tóe, nhìn lại không thấy ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì "bịch" thêm 1 phát, nước văng dính chân luôn. Nhìn lên cửa sổ trường, tối thui, ơn ớn, tự dưng nhớ lại câu chuyện Ma trong nhà vệ sinh trường Nguyễn Du hoảng quá nắm tay con bạn chạy thiệt lẹ, hai đứa chạy rùi mà vẫn "bịch" "bịch" tới tấp. Chạy qua hết ngã 3 chùa thì cũng hết, 2 đứa nhìn nhau cười, tự nhiên bị con bạn chê là "nhát ma". Quê dễ sợ.
-
Ngoại tuyếnToa 14
Jasmin:
Thanks Phúc về loạt hình. Chị nhớ Dalat quá. Nhất là góc ngã 3 chùa. Bữa trước về Dalat, 8g tối đang tung tăng với con bạn ngang qua trường Nguyễn Du, gần tới ngã 3 chùa thì tự nhiên nghe cái "bịch" sau lưng, nước văng tung tóe, nhìn lại không thấy ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì "bịch" thêm 1 phát, nước văng dính chân luôn. Nhìn lên cửa sổ trường, tối thui, ơn ớn, tự dưng nhớ lại câu chuyện Ma trong nhà vệ sinh trường Nguyễn Du hoảng quá nắm tay con bạn chạy thiệt lẹ, hai đứa chạy rùi mà vẫn "bịch" "bịch" tới tấp. Chạy qua hết ngã 3 chùa thì cũng hết, 2 đứa nhìn nhau cười, tự nhiên bị con bạn chê là "nhát ma". Quê dễ sợ.Her her, lúc đó chị phán một câu: "Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm" là hết nghe "bịch" à :D hồi đó người nhà em cũng có bị và cũng đã áp dụng thành công :D
nhưng mà khi nói thì phải hiên ngang chứ đừng có run cầm cập mà nói thì em không đảm bảo đâu nha :D -
Ngoại tuyếnToa 15
Những hình ảnh tưởng chừng như rất bình dị nhưng để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem. Cảm ơn Bạn HongPhuc rất nhiều vì những bức ảnh này !
P/s : Cho mình xin phép mượn những tấm ảnh này đưa lên fb cho mọi người cùng thưởng thức nhé ! -
Ngoại tuyếnToa 16
Chẳng biết bao giờ mới được lên DL nữa đây,ngày ngày chỉ biết vào diễn đàn ngồi coi hình cho đỡ nhớ
-
Ngoại tuyếnToa 17
cuộc sống thường nhật
-
Ngoại tuyếnToa 18
tuy đang ở Đà Lạt nhưng nhìn những hình ảnh về Đà Lạt vẫn thấy có rất nhiều cảm xúc ^^!
-
Ngoại tuyếnToa 19
Jasmin:
Thanks Phúc về loạt hình. Chị nhớ Dalat quá. Nhất là góc ngã 3 chùa. Bữa trước về Dalat, 8g tối đang tung tăng với con bạn ngang qua trường Nguyễn Du, gần tới ngã 3 chùa thì tự nhiên nghe cái "bịch" sau lưng, nước văng tung tóe, nhìn lại không thấy ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì "bịch" thêm 1 phát, nước văng dính chân luôn. Nhìn lên cửa sổ trường, tối thui, ơn ớn, tự dưng nhớ lại câu chuyện Ma trong nhà vệ sinh trường Nguyễn Du hoảng quá nắm tay con bạn chạy thiệt lẹ, hai đứa chạy rùi mà vẫn "bịch" "bịch" tới tấp. Chạy qua hết ngã 3 chùa thì cũng hết, 2 đứa nhìn nhau cười, tự nhiên bị con bạn chê là "nhát ma". Quê dễ sợ.Tự nhiên nhớ lại ngày nhỏ ...chắc cũng tầm 14-16 năm gì rồi ..hồi còn học cấp 2 ..nghịch như quỷ .. 1 đám sau giờ học kéo nhau ra công viên chơi ..gomtoàn bộ tiền lại đc 2-3000 đ gì đó, đi mua hết bong bóng, bỏ nước vào ( nước máy - sạch à nha :D ) ...núp sau hàng rào, đợi mấy đứa con gái đi ngang hay chạy xe đạp qua, lén lén ném ra, tụi nó hốt hoảng + ngơ ngác chả biết từ đâu ..=))
-
Ngoại tuyếnToa 20
Đà lạt mình đẹp quá!Nhìn rất thơ mộng!
-
Ngoại tuyếnToa 21
hix nhin hinh thay nho Dalat qua...cam on Phuc nhieu nhieu. Pic ma Phuc chup cong truong DH. Dalat nhin vua quen ma vua la - ngoi truong da gan bo voi minh 4 nam qua hix nho lam-Dalat oi..............
-
Ngoại tuyếnToa 22
- "Tôi nhớ Dalat mơ, ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Dalat thơ, khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa..." - Đẹp quá! Cảm ơn em nha P ;)). Dalat! Chờ tớ nhé :)
-
Ngoại tuyếnToa 23
mong sao da lat mai con suong mu ...con nhung co co gai che du ,di ben ho xuan huong.mong sao da lat con ho xuan huong ... con nuoc ...con tieng thong reo...
-
Ngoại tuyếnToa 24
những đoạn đường thật quen thuộc.yêu ĐL nhiều lắm!
-
Ngoại tuyếnToa 25
Đà Lạt giờ khác nhiều so với những ngày lần đầu du lịch, nhưng tình yêu Đà Lạt vẫn cuồng nhiệt như ngày nào, nhớ Đà Lạt da diết
-
Ngoại tuyếnToa 26
rất đẹp và rất thiên nhiên ... nhìn nhựng hình vô tình mình không nhận ra dược đâu la đâu luôn ??? nho DL qua ...