Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Biển gọi

  • adminA

    Hè tới rồi, vừa chớm hè. Hình như là vậy, dù không nghe thấy ve kêu tỉ tê nhưng ngày cuối tháng ra đường thấy mấy bé học sinh cấp I tung tăng áo quần loè loẹt, tay cầm phần thưởng, miệng toe toét cười. Thấy mấy em cấp II đạp xe từng đàn bu đông bu đỏ khoe những chữ ký trên áo đủ màu sắc. Thấy những em cấp III áo dài cũng đầy những "ký tự lưu dấu" và cũng tụ tập nói cười giữa buổi....Thì ra...hè rồi.

    Đi ngang những con đường lớn, năm nay nắng to, hoa phượng nở rực rỡ, bao nhiêu hương sắc không ngần ngại phô trương hết, từng chùm đỏ rực, cháy bỏng.

    Hè về, nên đi đâu cũng nghe người ta xôn xao tính chuyện đi nghỉ hè, dù là vài ngày cũng là nghỉ hè...nào biển nào núi, nào nước ngoài. Mới chớm tháng 6 thôi....
    Mình cũng nôn nao theo, cũng muốn hướng biển, cũng muốn vượt núi, cũng muốn tung tẩy khám phá này nọ kia.

    Hai đứa bạn đã trôi dạt, mình ở đây cũng muốn trôi dạt. Cũng đã mon men lên kế hoạch, lập dự định sẽ đi đâu...đi đâu nhỉ? Có biển, cần biển, đã lên núi nhiều rồi...giờ xuống biển là hay nhất đề huề âm dương, nhỉ?
    Biển thì nhiều lắm đi đâu? Vungtau thì gần quá...đi hơi vô duyên, phanthiet thì vừa đi về rồi, Hội An cũng có biển và chưa đi bao giờ...cũng được - nhưng nghe nói Ninh Chữ đẹp lắm...ôi chà chà...biển ơi là biển.

    Đứng trước biển thấy mình nhỏ bé lạ thường, cảm giác rất lạ lùng. Bước chân trên cát âm ấm, buồn buồn cũng lạ lùng, nhảy sóng cũng lạ lùng...ngồi nhậu trước biển ăn hải sản cũng....lạ lùng lắm! hê hê...quyết định là đi biển cho cái vụ hải sản và bia bọt! 😄

    Tóc mình đã dài để có thể cài trâm gọn gàng, đã có thể hí hửng dụ người ta đi mua cây trâm nhỏ nhắn xinh xắn gài lên búi tóc vừa đủ dài. Tóc không thẳng nữa, sau biến cố "setting", nhưng cũng chỉ dợn sóng nhẹ nhàng...thích thế!

    Biển nhé...người ơi!!

  • adminA

    Tại sao không là biển Nha Trang nhỉ...?

  • adminA

    cuibapwa;34907:
    Tại sao không là biển Nha Trang nhỉ...?

    nhatrang mình đi rồi, mí lại cũng không có gì đặc sắc. Đi Hội An còn có phố cổ, còn lặn lội ra Huế, Đà Nẵng, Sơn Trà. Mình đi những 1 tuần, ra nhatrang 1 tuần cho khét nắng àh!

  • adminA

    cuibapwa;34907:
    Tại sao không là biển Nha Trang nhỉ...?

    cùi bắp dân Nha Trang đó muội ơi

  • adminA

    Đó là cảm nhận riêng của mỗi người mà. Có vấn đề gì đâu Tuấn ơi...Đúng là nha trang ngoài biển ra thì chẳng có gì là thú vị. Chỉ có người nha trang hiền hoà và mến khách thôi...hahha

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB