Đây là một chuyến đi thực tập của tôi tập Kê Gà - Phan Thiết, chuyến đi trong hai ngày. Định bụng sẽ gom góp nhiều cảnh đẹp để về khoe với ae, nhưng trong hai ngày làm việc liên tục từ 5h sáng đến 11h đêm nên cũng không chụp được gì. Về đến nhà là tả tơi hết mọi thứ rồi. Ho ho. Chuyến đi rất thú vị và nhiều điều kỳ diệu. Post một vài tấm hình sinh hoạt và cảnh biển của trưởng đoàn chụp thôi.
Vừa xuống xe, trời nắng nhưng không oi bằng saigon không khí trong lành, gió biển rất sảng khoái. Đoàn tôi ở Resort Đồi Sứ cách chợ Hàm Minh trên 20km.

12h trưa là bắt đầu lội bộ lên núi, vào rừng, đến khu tập trung để tập luyện [bộ môn cảm xạ!]

Ngủ trưa tại gốc cây Sến Thiêng, bộ rễ hơn 500 năm tuổi [nhưng sắp bị đốn hết rồi, vì Mỹ mua lại làm sân goft]. Nằm trên lá rất mát, đặc biệt là kiến nhỏ đốt rất "phê" tê tái cả người, nhưng kiến bự tổ chảng lại rất hiền, chỉ thích bò lung tung trên người chứ không mần thịt! 

5h 30 sáng đi thu năng lượng mặt trời, vừa lú lên là hút ngay! :))

Cảnh ở bãi đá




Ngọn hải đăng Kê Gà

Bãi biển

Bắt được một em cá nóc, phồng trông bùn cừ nhắm!

Những khe đá do dòng năng lượng hình thành, tranh thủ chui vào đặng hút lất hút để

Xử bắn! :))

Hút năng lượng của đá buổi sáng sớm và tiện thể tập thể dục bằng những động tác rất ngộ nghĩnh!

Thần quyền: Như Lai thần chưởng [bị ông thầy này chạy theo đập mình tơi tả!!]

Múa một bài 15', rất đẹp! Tuy là nhà tu-hành-hiền-lành, chưa một ngày học võ! :)) [còn mình thì chỉ thích thu năng lượng thành quả cầu]

Nhất dương chỉ, được coi là linga của Kê Gà!
[năng lượng dương rất dồi dào, chỉ thấy mấy anh bu vào thôi!]

Dừng chân giữa bãi biển, có quán "dừa ba nhát", tương đối ngon, mát mẻ và rộng rãi. Nhìn thấy khoảnh sân quá ổn mà ước sao chiều chiều dải chiếu ngồi nhậu cá nướng, chặc chặc, chết đuối trong nước mín!!

Rảnh rỗi làm chút chuyện chơi, hút muỗng



Lên núi Tà Koú Tam Thế Phật



Một số ae được nghinh tiếp Chư vị Bồ Tát về hoằng pháp!

Tượng Phật nằm 47m.

Còn rất nhiều cảnh rất đẹp, nhưng thời gian không cho phép; hơn nữa nói là đi dã ngoại chứ cũng không có thời gian mà hưởng thụ gì. Những hình ảnh trên chỉ nhằm chia sẻ một chuyến đi thú vị và bổ ích của tôi. Và cũng muốn giới thiệu về vùng Kê Gà đẹp dư lào, để mai mốt có ae nào đi thì cũng biết chút ít thông tin.
Ngoài ra những thắc mắc về những hình ảnh và "chú thích" của tôi, nếu có gây tò mò thì cũng xin đừng để tâm và phát ngôn không hợp lý!
[biết trước thế nào cũng có người thắc mắc, nên trấn trước cho chắc ăn].
Hình đẹp thì coi chơi thôi, ha!