Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, chạy theo hướng thác CamLy cứ thế chúng ta sẽ đi dọc theo con đường về hướng Tà Nung chúng ta có thể đi qua những điểm sau đây, thứ nhất chúng ta có thể vào được sân bay Cam Ly. Ở đó mà ngắm cảnh thành phố thì thôi rồi >>>> toàn cảnh Đà Lạt ngay trước mắt. Sau khi đi tham quan sân bay xong chúng ta sẽ chạy thằng con đường đó chúng ta sẽ đến 1 cái ngã 3. Nếu rẽ phải ta sẽ đi Suối Vàng nếu rẽ trái ta sẽ đi Đèo Tà Nung. Theo ý kiến của mình thì nên rẽ trái chúng ta sẽ được ngắm cảnh nắng đèo rất đẹp. Bạn nào ưa mạo hiểm thì sắm đôi giày thể thao rồi bắt đầu leo trèo. Ở đây chúng ta có một dải rừng khá nguyên vẹn với rất nhiều cây cổ thụ và thú hoang dã đó là phải đi xuống thung lũng ở đầu đèo. Có đường xuống nếu để ý kỹ các hộ dân làm vườn ở đó. Còn nếu chúng ta leo lên sẽ được tham quan một cánh rừng thông. Leo núi thú vị chẳng khác gì lên núi LaBiang. Tất cả đều free . anh em nào rảnh ở lại lúc 6h chiều sẽ được ngắm cảnh mặt trời lặn ở đó qua một khung cảnh hình chữ V lúc đó bầu trời sẽ đủ màu sắc rất pro
📖 Trang viết
Địa điểm tham quan mới dành cho anh em thích thiên nhiên
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online