Thứ 3
Chưa bao giờ mình được sống trong một ngôi nhà gần rừng thông ! Cô mình vẫn bảo không khí ở đó rất tuyệt...
Đó là mong ước nhỏ, nhưng để làm được điều đó, bây giờ lại là một phiêu lưu lớn ? Có lớn không nhỉ ?
Cũng chưa bao giờ mình được đến Đà Lạt, đà lạt trong suy nghĩ của mình là một vùng đất đẹp nhưng vẫn còn xa...
Mình càng ngày càng ốm, nhiều lúc mình tưởng mình sắp chết...mình luôn thất bại trước những đòi hỏi vô lý của bản thân. Thật là ngu si và luẩn quẩn..
Đúng là nhân quả, những gì mà mình đang chịu bây giờ, là do quả báo, mình đã gieo những quả không tốt...mình thấy mệt mỏi và khó giải thoát...
Lúc này, mình nghĩ về một vùng đất xa, nơi đó chỉ có không khí trong lành, ở đó, mình có thể thoát khỏi sự bức bối, nóng nực và những ham muốn dục vọng quay cuồng