Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Chùm ảnh: 'Bẫy tử thần' trên sông Đạ Quyn
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.08.2010 Vé số DLH-2010-7444

Chùm ảnh: 'Bẫy tử thần' trên sông Đạ Quyn

Hành khách
phongdl
Khởi hành
10.08.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **(Tin tuc 24h) - Hàng trăm người dân ở xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang rất hoang mang vì bò chăn thả trên đồng rơi xuống hố đào vàng chết hàng loạt.
    **Mùa khô, những rẫy cà phê gồng mình chịu hạn vì không có nước tưới. Đến mùa mưa lại lo lũ lụt. Tất cả do dòng sông Đạ Quyn Zôn chảy qua xã này đã bị băm nát bởi nạn khai thác vàng trái phép.

    *
    Chưa bao giờ người ta phải chứng kiến nạn đào đãi vàng trái phép ngang nhiên lộng hành như hiện nay. Theo ước tính, vào thời gian cao điểm nhất có tới 400 đến 500 người mỗi ngày kéo đến dòng sông này cùng các thiết bị máy móc tiến hành đào đãi vào khiến an ninh trật tự tại đây trở nên rối loạn.


    Rất nhiều thiết bị máy móc hiện đại được huy động vào việc đào đãi vàng trên sông. Theo phản ánh của người dân địa phương, các máy móc này chỉ hoạt động ban đêm, sáng ra sẽ được các ông chủ đưa đi giấu ở những nơi vàng người.

    Hàng trăm hố sâu đến 7 – 8 mét đang phá tan hai bên bờ sông

    Dòng sông Đạ Quyn tắc nghẽn vì nạn đào vàng

    Chính quyền địa phương cho biết, bạn đào đãi vàng ở đây đã diễn ra hàng chục năm nay nhưng do lực lượng quá mỏng nên không thể tiến hành giải tỏa dứt điểntệ nạn đào đãi vàng trái phép này

    Lãnh địa đào đãi vàng không chỉ dừng lại ở hai bên bờ sông Đạ Quyn mà đang lấn sâu vào các quả đồi gần đó. Hàng loạt ngôi nhà chênh vênh trước miệng tử thần do hố đào vàng tạo nên.

    Rất nhiều trẻ em cũng tham gia đào vàng trên sông Đạ Quyn.

    Những hố vàng sâu đến 7 – 8 mét đã “nuốt” 26 con bò và đang trở thành hiểm họa đối vào người và gia xúc nơi đây. Nguy hiểm hơn, hàng ngày có rất nhiều trẻ em vẫn hồn nhiên nô đùa trên những miệng hố này.

    Lên đường đi đãi vàng

    Nhiều người dân trong vùng đã bãn đất cho các ông chủ bãi vàng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp

    Thi nhau đào xới

    Đất đai tiếp tục bị băn nát

    Cả một vùng đất rộng lớn đến hàng chục hecta bị băm nát

    Vàng cám mà người dân mót lại sau khi các chủ vàng đã đào đãi

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng