Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Nữ sinh Việt chết trong tủ do tự treo cổ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.08.2010 Vé số DLH-2010-7360

Nữ sinh Việt chết trong tủ do tự treo cổ

Hành khách
phongdl
Khởi hành
03.08.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **VỤ NỮ SINH VIÊN VN CHẾT Ở SINGAPORE
    ****Tự tử vì không có tiền đóng học phí

    ** ** (NLĐ) - Báo The Strais Times (Singapore) vừa dẫn kết quả điều tra cho biết nữ sinh viên Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi, quê Đà Lạt - Lâm Đồng (người chết trong tủ quần áo ở ký túc xá sinh viên Queensway và được phát hiện ngày 15-12-2009, Báo NLĐ đã thông tin), đã kết liễu cuộc đời bằng cách treo cổ sau khi bạn trai không gửi tiền cho cô đóng học phí.**

                       Cuối  năm ngoái, Ngọc đăng ký học lấy bằng thạc sĩ khoa học quản trị (ngân  hàng - tài chính) tại Viện Phát triển quản lý Singapore (MIDS). Ngọc đã  nói dối gia đình rằng cô nhận được học bổng cho khóa học này. Toàn bộ  học phí cho khóa học 16 tháng lên tới 25.000 USD. Ngọc đã tới trường  ngày 4-11-2009 và phải đóng khoản học phí đầu tiên 14.000 USD vào ngày  21-12-2009. Khi được MIDS nhắc nhở việc đóng học phí còn lại, Ngọc liên  tục nói rằng bạn trai cô sẽ sắp xếp để nộp khoản tiền này.
    

    Tòa án cho biết Vy Vũ Hồ Hồng Thảo, người cùng ở ký túc xá Queensway với Ngọc, đã nhìn thấy cô lần cuối cùng vào ngày 12-12-2009. Ba ngày sau, thi thể của Ngọc được tìm thấy. Thảo - trở về VN hôm đó - nói với cảnh sát rằng cô đã nghe Ngọc trò chuyện to tiếng qua điện thoại với bạn trai và hỏi lý do vì sao anh ta không gửi tiền học phí cho mình. Ngọc nói với Thảo rằng bạn trai cô cũng đã không giữ lời hứa mua vé máy bay cho cô về VN.

    Theo The Strais Times, Ngọc chết ít nhất khoảng 24 - 36 giờ thì thi thể của cô được phát hiện trong tư thế ngồi trong tủ quần áo. Nhân viên điều tra những cái chết bất ngờ đã kết luận Ngọc tự tử.

    H.Vy


    (NLĐO)- Do bạn trai không gửi tiền đóng học phí, nữ sinh người Việt Nguyen Cao Minh Ngoc đã treo cổ tự tử tại Singapore vào cuối năm 2009. Đó là kết luận của cảnh sát Singapore về vụ án này.
    Ngày 15-12-2009, bạn bè phát hiện Nguyen Cao Minh Ngoc, 24 tuổi, chết tại ký túc xá Học viện Quản lý phát triển Singapore.
    Thi thể của cô được tìm thấy trong một tủ quần áo, trong tư thế nửa ngồi. Khi được phát hiện, Ngoc đã chết ít nhất 24-36 giờ.


    Căn phòng nơi Minh Ngoc lưu trú và tử vong (Ảnh: The Straight Times)

    Sau nửa năm điều tra, cảnh sát Singapore khẳng định nguyên nhân tử vong là do Ngoc tự treo cổ trong tủ quần áo sau khi bạn trai của cô không chuyển học phí.

    Ngoc nói dối gia đình cô nhận được học bổng du học Singapore. Tuy nhiên, người tài trợ chính là bạn trai của cô tên Nguyen Dang Ann, 36 tuổi, đã có gia đình.

    Toàn bộ học phí cho khóa học 16 tháng vào khoảng 25.000USD. Ngoc đến Singapore vào ngày 4-11-2009 và được yêu cầu trả 14.000USD học phí vào ngày 21-12-2009. Khi đó, Ngọc trả lời với nhà trường rằng bạn trai của cô sẽ sớm thu xếp tiền nong.


    Nguyễn Cao Minh Ngọc cùng các bạn trong lớp Du lịch K27 Trường ĐH Đà Lạt
    chụp hình lưu niệm sau khi làm lễ tốt nghiệp ĐH năm 2007 (Ảnh: SGGP Online)

    Người cuối cùng gặp Ngoc là bạn cùng phòng Vy Vu Ho Hong Thao, 26 tuổi, vào ngày 12-12-2009. Khai với cảnh sát, Thao kể rằng cô nghe thấy Ngoc hét vào điện thoại hỏi tại sao bạn trai không chuyển tiền học phí trước đó một ngày.

    Sau đó, Ngoc kể thêm với Thao rằng bạn trai cô không giữ lời hứa mua vé máy bay cho cô trở về Việt Nam. Ông Ann thừa nhận không gửi học phí cho Ngoc vì đang gặp khó khăn tài chính ở Việt Nam.

              Hải Ngọc (Theo The Strait Times)
    
    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng