Chỉ đến khi công an bắt giữ được một đối tượng bỏ trốn thì màn kịch do người chồng nhẫn tâm này dựng lên mới bị đổ bể. Nhưng điều đáng nói là cho đến nay, 78 ngày tù oan cùng những tổn thất về tinh thần của người đàn bà bị hại trong vụ án có một không hai này vẫn chưa được bồi thường.
Chị Tâm (ngụ ở Bạch Đằng, phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng) và Lê Quốc Cường (SN 1968, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Lạt) cưới nhau, nhưng không làm hôn thú. Sau đó, họ có 2 đứa con sinh đôi. Sau 3 năm chung sống, chị Tâm phát hiện Cường có quan hệ với một cô gái khác và chuẩn bị kết hôn nên ra sức ngăn cản, không cho Cường lấy vợ khác. Để khống chế chị Tâm, Cường đã huy động 3 người bạn, dựng nên vụ cướp giả để đưa vợ vào vòng lao lý.
“Vụ cướp” ở Đồi thông hai mộ
Theo “kịch bản” do Cường đưa ra, sáng 6.1 Trần Thiện Thanh (SN 1976, bạn Cường) hẹn chị Tâm đến một quán cà phê ở trung tâm TP Đà Lạt để đợi Trịnh Ngọc Minh (SN 1979). Minh mang theo giỏ xách (do Cường chuẩn bị) đến ngồi cùng bàn với Thanh và chị Tâm. Một lúc sau Thanh lấy lý do có việc riêng, bỏ đi trước và Minh dùng xe máy chở chị Tâm đến Đồi thông hai mộ trò chuyện. Tại đây Minh lấy một gói thuốc lá từ trong giỏ xách (cũng do Cường đưa trước đó) ra châm lửa, nhưng hút chừng nửa điếu thì… ngất xỉu.
Thấy Minh nằm li bì trên bãi cỏ, chị Tâm lấy giỏ xách của Minh bỏ đi. Đúng lúc đó Nguyễn Thái Bảo Trường (SN 1982, ngụ tại phường 4, Đà Lạt) xuất hiện, tự xưng là công an hình sự đến bắt giữ chị Tâm.
Chị Tâm van xin, Trường yêu cầu chị Tâm viết tường trình vụ việc và cho phép gọi điện cho người nhà tới bảo lãnh. Chị Tâm gọi điện cho Cường và Cường đã đến viết cam kết bảo lãnh cho chị Tâm về. Sau khi được “tha” vì “tội cướp túi xách”, Cường nói chị Tâm muốn không liên lụy tới pháp luật thì mang 8 triệu đồng để anh ta lo lót và bảo người bị hại không tố giác, nhưng chị Tâm chỉ góp được 3,5 triệu đồng đưa cho Cường.
Đưa vợ vào vòng lao lý
Sau khi được Cường tới “cứu”, chị Tâm vẫn tiếp tục ngăn cản Cường cưới vợ nên Cường xúi Minh tố cáo hành vi cướp tài sản của chị Tâm đến Công an TP Đà Lạt (kèm chứng cứ là bản tường trình của chị Tâm và giấy bảo lãnh của Cường) và yêu cầu chị Tâm bồi thường 3 triệu đồng vì trúng thuốc mê làm ảnh hưởng sức khỏe.
Công an Đà Lạt đã triệu tập những người liên quan, nhưng lại không tìm ra manh mối của Trần Thiện Thanh. Tuy nhiên sau đó vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam chị Tâm hơn 2 tháng. Khi được tại ngoại chờ ra tòa xét xử, chị Tâm đã gửi đơn kêu oan và nêu ra một số chứng cứ cho rằng “vụ cướp” tại Đồi thông hai mộ là có âm mưu cấu kết giữa Cường, Minh, Trường và Thanh, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16.8.2007, Hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt chị Tâm 30 tháng tù về tội “cướp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo.
Thấy quá bất công, chị Tâm kháng cáo kêu oan với lý do vụ việc xảy ra do Cường dàn dựng. Rất may, tại phiên tòa Phúc thẩm ngày 12.12.2007, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho Công an Đà Lạt điều tra lại, bởi vì sau khi xét hỏi và xem xét các chứng cứ thấy quá nhiều mâu thuẫn.
**Lật mặt “đạo diễn” và “diễn viên” **
Chỉ sau khi bắt giữ được Trần Thiện Thanh tại Đà Lạt thì màn kịch do Cường dàn dựng mới bị đổ bể. Công an TP Đà Lạt ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với chị Tâm. Tiếp đó, ngày 18.8.2008, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án “cướp tài sản” này.
Đến ngày 25.8.2008, các đối tượng Cường, Minh, Thanh bị bắt tạm giam, riêng Trường được tại ngoại. Ngày 24.12.2008, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử các bị cáo này về tội “vu khống”, tuyên phạt Cường 30 tháng tù, thời gian thử thách 56 tháng; Minh 24 tháng tù, thử thách 40 tháng; Thanh 24 tháng tù, thử thách 40 tháng; Trường 24 tháng tù, thử thách 48 tháng, nhưng tất cả đều được hưởng án treo và được trừ thời gian tạm giam là 2 tháng 24 ngày.
Tuy nhiên, điều đáng nói là liên tục trong nhiều năm qua, chị Tâm đã gửi đơn yêu cầu được bồi thường với số tiền trên 140 triệu đồng vì bị bắt tạm giam 78 ngày, cùng những thiệt hại do tổn hại danh dự nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Lâm Viên