*Hôm nay tình cờ đọc được bài này trên báo Tuổi Trẻ thấy cũng zui zui , post cho bà con đọc chơi *:biggrin:
Du lịch... thác rải!
Xe bon bon hướng lên Đà Lạt mộng mơ. Tiếng người hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt:
- Thưa quý khách, nói đến Đà Lạt là phải nói đến những ngọn thác. Này nhé, thác Cam Ly nằm trên dòng suối Cẩm Lệ, cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 2km về phía tây. Ngọn thác hùng vĩ này đã từng đi vào thơ ca, nhạc họa...
Nhưng trước khi vào thành phố hoa, chúng ta sẽ được chào đón bởi thác Prenn ngay cửa ngõ vào Đà Lạt. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ bậc nhất nam Tây nguyên. Thác Prenn đã được công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 2000.
Và nữa, thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, cách trung tâm Đà Lạt 50km. Thác Pongour là một ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của nam Tây nguyên...
Tuy nhiên, xe của chúng ta sẽ không đến các ngọn thác này mà sẽ thẳng tiến đến các quán đặc sản ở Tuyền Lâm để thưởng thức thịt thú rừng. Sau một chầu túy lúy, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai đi mua sắm, đi ngắm hoa...
- Thế khi nào chúng ta đi thác? - một du khách lên tiếng hỏi.
Tiếng anh hướng dẫn viên trả lời:
-
Dạ cháu đã kể ba ngọn thác nổi tiếng rồi. Đây là tour du lịch mang tên “Nhớ thác”, chứ Đà Lạt bây giờ chỉ còn một thác thôi...
-
Thác gì? Thác gì? - mọi người nhao nhao hỏi.
-
Dạ thưa, thác rải ạ. Là thải rác đó!
**Tác giả **: "Bác" Bút Bi (bác thâm thúy thật:biggrin:)
(Trích báo Tuổi Trẻ Online _Chuyên mục chuyện thường ngày)