Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Nước hoa
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 02.07.2010 Vé số DLH-2010-7109

Nước hoa

Hành khách
dieuphong
Khởi hành
02.07.2010
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    dieuphong Hành khách
    Toa 1

    Tôi rất thích những mùi nước hoa, tất nhiên không phải là tất cả. Tôi không sưu tập nước hoa để trưng bày hay tạo cho mình một phong cách sành điệu nào đó; tôi sưu tập nước hoa để...sử dụng.

    Tôi có khi nghiện những mùi thơm quyến rũ ấy, những tinh chất của những thảo mộc, cây cỏ, những gì tinh tuý nhất để tạo ra những mùi hương kì diệu đó. Tuy là nguồn gốc xuất phát của nước hoa không "thơm" như bản thân chúng. tôi sức nước hoa không hẳn để người khác nhận biết vì điều ấy là tất nhiên ; tôi sức để tôi luôn được ngửi thấy những mùi thơm, những mùi kích thích khứu giác, chúng thơm, phải - chúng rất thơm.
    Thường với một người sẽ luôn trung thành sử dụng một loại nước hoa nhất định để tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt của mình, vì nước hoa quyện với mùi cơ thể sẽ cho ra một mùi hương mà không ai giống ai, hoặc chăng là cũng thấy quen thuộc, quen hơi, quen mùi sẽ nhận ra ngay một người mà mình chưa kịp thấy mặt! Nhưng với tôi, tôi dùng đủ thứ mùi, cứ thơm và hợp ý là tôi dùng. Tôi có hơn 7 mùi để dùng, nam có nữ có [nếu không tính thêm mùi...thuốc lá!].

    Không có vấn đề gì nghiêm trọng hay đáng bàn cãi về việc ấy. Đơn giản là tôi chỉ thấy tôi thích nước hoa và muốn viết về nó. Bây giờ thì dễ rồi, bạn thích nước hoa và bạn cứ đơn giản ra shop mua một lọ hay một đống lọ đủ các mùi về mà dùng, mà hít hà, bôi sức thoả ý; không như câu chuyện "Mùi Hương", miệt mài lắm mới có được một lọ nước hoa phải trả bằng mấy xác người.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    • J Ngoại tuyến
      Jasmin Hành khách
      Toa 2

      Hic... hong có chiền mua dầu thơm thì sức dầu cù là chắc cũng được??

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • C Ngoại tuyến
        chequangtho Hành khách
        Toa 3

        thich cai mui thuoc la na ! hehe

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • D Ngoại tuyến
          dieuphong Hành khách
          Toa 4

          Jasmin:
          Hic... hong có chiền mua dầu thơm thì sức dầu cù là chắc cũng được??

          dầu cù là bi chừ cũng khó kiếm àh, chỉ có dầu zó xanh thiên thảo thoy! hí hí

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng