**(CATP) Mấy ngày qua, nhiều người sinh sống trên đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn dốc thuộc phường 2, TP. Đà Lạt) và người qua lại trên tuyến đường này đều cảm thấy bức xúc vì sự xuất hiện của một hàng cây tùng cảnh mới được trồng trên vỉa hè của đoạn đường này (ảnh). **

Số là hướng đường bên phía chùa Linh Sơn đã có một hàng cây bao gồm thông, dẻ xen kẽ cây hoa anh đào (giống cổ thụ) khoảng từ 10 đến 20 năm tuổi từ lâu đã rợp bóng mát, phủ xuống vỉa hè tuyến đường này, tạo nên phong cảnh thơ mộng, mát mẻ; đặc biệt, phần vỉa hè dành cho người đi bộ rất thoải mái. Thế nhưng, chẳng hiểu "sáng kiến" của ai lại cho đào vỉa hè lên, trồng một hàng cây tùng cảnh dọc tuyến đường làm con đường vốn đã hẹp càng trở nên rối rắm. Ngày hai buổi tan học, các học sinh cấp 2-3 trường Nguyễn Du, học sinh trường Tiểu học Trưng Vương được phụ huynh đón về bằng phương tiện đi bộ phải chen vào hàng cây cảnh này để đi. Có người đi bộ phải xuống phần lòng đường để đi lại.
Hàng cây tùng cảnh này rồi sẽ phải lớn, nhưng chúng lớn làm sao nổi vì phần ngọn cây vừa trồng xuống đã chạm vào phần cành lá đang ngả ra xum xuê của hàng cây xanh to phía trên. Hai hàng cây cảnh này mai mốt sẽ cao, thấp nhấp nhô hoặc còi cọc trông không ra làm sao cả. Chúng đã chiếm mất lối dành cho người đi bộ, cản trở nhiều phật tử đi viếng chùa Linh Sơn, cản trở bước chân của nhiều học sinh nghèo hoặc có thú vui đi bộ đến lớp. Thậm chí có thể phát sinh loài sâu bọ trên cây tùng cảnh bám vào người đi bộ gây bệnh tật, khó chịu.
Khoảng nửa giờ đứng ở đây, chúng tôi buộc phải suy nghĩ rằng, hàng cây tùng cảnh này rất thừa thãi. Nhiều học sinh trường Nguyễn Du và khách đi bộ phải lách vào hàng cây trông khá vất vả đã bực bội thốt lên rằng "đúng là hàng cây vô duyên"!
** NGỌC HÀ**