Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Trên đỉnh Lang Bian
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 28.06.2010 Vé số DLH-2010-7071

Trên đỉnh Lang Bian

Hành khách
xufu2008
Khởi hành
28.06.2010
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • X Ngoại tuyến
    xufu2008 Hành khách
    Toa 1

    (Theo Tuổi Trẻ Online) TTCT - Lang Bian là ngọn núi cao nhất cao nguyên Lâm Viên, thuộc khu bảo tồn Bi Đúp - Núi Bà, với hai đỉnh cao nhất là Rađa (1.950m) và Núi Bà (2.169m).
    Theo truyền thuyết dân gian, thuở xưa chàng Lang bộ tộc Lạch yêu nàng Bian bộ tộc Chil, nhưng không được nên duyên chồng vợ nên ôm nhau tự tử, hóa thành hai đỉnh Lang (Rađa) và Bian (Núi Bà) kề bên nhau.
    Săn tìm khoảnh khắc bình minh trên đỉnh Núi Bà - Ảnh: Nguyễn Văn Tâm

    Muốn lên đỉnh Rađa du khách phải đi bằng xe chuyên dụng từ chân núi, lên đến đỉnh thỏa thích ngắm nhìn thị trấn Lạc Dương và hồ Đan Kia tuyệt đẹp bên dưới; tất nhiên vào những ngày đẹp trời, không mây mù. Lên đỉnh Núi Bà gian nan hơn nhiều. Cũng phải đi bằng xe chuyên dụng lên gần đỉnh Rađa, sau đó tiếp tục cuốc bộ xuyên rừng già. Điểm xuống xe có độ cao khoảng 1.900m, từ đó muốn lên đỉnh Núi Bà người khỏe mạnh cần 1 giờ 30 phút.
    Đoạn đường từ điểm xuống xe đến “ngã ba Đông Dương” dễ đi nên chỉ chiếm khoảng 15% thời gian, song tại ngã ba này nhiều người mới đi lần đầu dễ bị lạc hướng, thay vì lên đỉnh lại đi vòng vòng quanh núi. Từ “ngã ba Đông Dương” đường bắt đầu lên dốc cao, phải vượt qua các thân cây to nằm vắt ngang, các đường mòn cũng là suối nước vào mùa mưa, trơn và lầy lội, dễ “chụp ếch” nếu không cẩn thận từng bước đi.
    Tuy nhiên chỉ đoạn đường cuối cùng (chiếm 50% lộ trình) mới thật sự là leo núi: toàn dốc dựng đứng, đá lởm chởm và cũng có những vạt trúc thấp mọc ven đường tương tự như đoạn lên gần đến đỉnh Phanxipăng. Khi còn khoảng 30m thì đến đỉnh, một khoảng trống trải xuất hiện, từ đây nhìn xuống là toàn cảnh thành phố Đà Lạt, ai cũng dừng chân vài phút ngắm nhìn, chụp ảnh trước khi leo lên đoạn dốc đá trơn nhất để lên đến đỉnh Núi Bà cũng là điểm cao nhất của dãy Lang Bian.
    Thông thường, khách đi tour dã ngoại nghỉ ngơi trên đỉnh, chụp ảnh, ngắm nhìn phong cảnh với thị xã Lạc Dương bên dưới, xa xa là thành phố Đà Lạt, dùng một bữa ăn nhẹ trong không khí thanh sạch mát rượi rồi quay về Đà Lạt trong ngày.
    Còn với dân săn ảnh, họ phải canh cho được những thời khắc đẹp nhất là buổi hoàng hôn, khi những tia nắng kỳ ảo xuyên qua màn mây và buổi bình minh, lúc sương mù giăng giăng khắp núi rừng trước khi mặt trời ló dạng. Muốn vậy phải cắm trại trên đỉnh từ 3g chiều hôm trước đến sáng hôm sau khi nắng lên cao mới quay về.
    Nhưng để có được những bức ảnh đẹp vào các mùa khác nhau, chúng tôi phải “mai phục” trên đỉnh Núi Bà hàng chục bận với sự hỗ trợ của Công ty du lịch Lang Bian chuyên cung cấp dịch vụ mang vác máy móc, phương tiện cắm trại, đồng thời lo chuyện bếp núc ăn uống cho chúng tôi suốt thời gian trên đỉnh núi, nơi có một khoảng đất trống nhỏ có thể trải bạt, dựng lều.
    Trên đỉnh gió rất mạnh, ngoài một loại cỏ thân cứng lá tròn và những bụi trúc lùn, không có cây cối gì khác tồn tại nổi. Chiều xuống, chúng tôi đốt lửa trại, ăn uống bên bếp lửa hồng ấm áp trong thời tiết giá rét và có khi mưa phùn, tuy trời không lạnh như trên đỉnh Phanxipăng nhưng cũng đủ tê cóng các đầu ngón tay, nhìn xuống bên dưới Đà Lạt ẩn hiện thấp thoáng qua làn mây. Buổi sáng chúng tôi thức giấc thật sớm để săn tìm những góc đẹp, ai nấy làm việc cật lực cho đến khi nắng lên cao mới ngừng tay thưởng thức ly cà phê đầu ngày thấm đẫm hương vị cao nguyên.
    Lên đỉnh Núi Bà vào mùa hè dễ có ảnh đẹp. Những ngày hè mặt trời chói chang, mây luồn đậm đặc khắp nơi. Mùa xuân và mùa thu trời ít mây, nhìn rõ thành phố Đà Lạt nhưng không dễ chụp được ảnh ưng ý. Khó khăn và đáng nhớ nhất là những chuyến đi vào mùa đông.
    Chuyến đi sáng tác thành công nhất trên đỉnh Núi Bà của chúng tôi là vào dịp lễ hội hoa Đà Lạt đầu năm 2010. Hôm ấy, đúng như ước nguyện của chúng tôi, mây thuận nắng hòa trên đỉnh núi, cảnh sắc đẹp đến kỳ lạ, chưa bao giờ chúng tôi được chứng kiến. Trên cao nguyên Lâm Viên, mặt trời mùa đông không sáng rỡ như vào mùa xuân, không chói rực như khi mùa hè mà e ấp dưới làn mây dịu dàng. Mây cũng thay phiên “biểu diễn” đủ kiểu, lúc thành khối to chồm lên đỉnh Núi Bà, lúc trổ cầu vồng vắt qua đỉnh Rađa...
    Mọi người ới nhau báo chỗ này có tia mặt trời tuyệt đẹp, góc nọ góc kia có dáng mây lạ lùng, chúng tôi phải thay đổi ống kính liên tục để bắt kịp các khoảnh khắc ấy, ai nấy sung sướng, hân hoan như đang “sống trên mây”!
    Hoàng hôn trên hồ Đan Kia - Ảnh: N.V.T.
    Cảnh đẹp như tranh thủy mặc (ảnh chụp từ đèo Long Lanh) - Ảnh: N.V.T.
    Đường đến “ngã ba Đông Dương”, phía xa là đỉnh Núi Bà, điểm cao nhất của dãy Lang Bian - Ảnh: N.V.T.
    Lạc Dương ngay bên dưới, xa xa là thành phố Đà Lạt - Ảnh: N.V.T.

    NGUYỄN VĂN TÂM

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • A Ngoại tuyến
      agnih Hành khách
      Toa 2

      Hy vọng 1 ngày forum ta đc cùng nhau trèo (chứ ko chơi xe) lên LangBiang 1 bữa ,chắc vui lắm :xauho:

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • P Ngoại tuyến
        pvmhien Hành khách
        Toa 3

        agnih:
        Hy vọng 1 ngày forum ta đc cùng nhau trèo (chứ ko chơi xe) lên LangBiang 1 bữa ,chắc vui lắm :xauho:

        - Hơi bị căng đấy chú ;)) @@

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • B Ngoại tuyến
          Blue Gem Hành khách
          Toa 4

          Đây là lần đầu tiên mình ghé thăm diễn đàn của các bạn và thấy thật thú vị. Rất cảm ơn các bạn đã Post những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến Đà Lạt. Thanks.

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            1
          • B Ngoại tuyến
            boy_dalat Hành khách
            Toa 5

            Ở đây mấy năm rùi mà cũng mới leo lên có 2 lần. hi vọng 1 lần đc leo cùng cả nhà dalathoa

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • T Ngoại tuyến
              tieusanh Hành khách
              Toa 6

              Leo lên xa thế chắc đuối lắm hả, tháng 9 có ai leo ko cho Ts leo ké với

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                3
              • H Ngoại tuyến
                herotng Hành khách
                Toa 7

                Cũng bình thường mà. Hồi trước mình cùng 2 thằng bạn leo Langbian. Đi bằng đường đồi sau lưng nhà hàng ngay Khu du lịch LangBiang, đi lên tới ngã ba có mũi tên chỉ hướng lên đỉnh Rada và hướng kia qua đỉnh núi cao hơn(minh k biết phải núi bà k, nên tạm gọi là núi Bà có sai các bạn sửa). Tiếp tục theo đường nhựa lên đỉnh Rada. Sau đó quay lại ngã ba, theo đường mòn qua núi Bà, chinh phục đỉnh núi Bà. Đường đi rất khó, nhưng đi trong rừng già, bị lạc 1 đoạn xa nữa hic. lúc lên gần đỉnh, đường rất dốc, trơn khó đi. Lên tới đỉnh, gặm bánh mì, tự phơi mình giữa trưa sau đó lội bộ xuống. Về tới ks mệt lả người, chân rủ cả ra. Chắc hôm đó 3 thằng đi bộ, leo núi hơn 10km đó các bạn à. Nhưng rất vui, hẹn lần sau sẽ là Phanxipăng.@@

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                Ghi chú của Trưởng ga
                Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                Lấy vé mới Trình vé

                Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                Powered by NodeBB Contributors
                • Bài viết đầu tiên
                  Bài viết cuối cùng