**PNO - Nói đến thác ở Đà Lạt, không ít du khách thường mua tour trọn gói sẽ thốt lên: “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Cam Ly, Datanla và Prenn!”. Nhàm chán với những con thác quen đó, lên Đà Lạt lần này, tôi thuê một chiếc xe gắn máy, thử khám phá vài thác lạ của thành phố ngàn hoa này.
**Thác Hang Cọp
Có thể nói, Hang Cọp là cái thác vừa quen vừa lạ đối với du khách. Quen là vì Hang Cọp đã được mở thành điểm tham quan và được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin từ khá lâu. Lạ là tuy đẹp, tuy được nhắc đến nhiều nhưng lại ít khách đến đây tham quan vì đường dẫn vào thác quá xấu…
Đường dẫn vào thác
Từ trung tâm Đà Lạt, theo hướng Cầu Đất - đèo Dran, qua Trại Mát khoảng vài cây số là có một đường rẽ trái vào thác. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi biết mình đã đặt chân lên “con đường đau khổ”. Mặt đường toàn đá lởm chởm, lại thêm dốc xuống hun hút và các khúc cua quanh co liên tục. Không quen chạy xe đường xấu nên khi xuống tới thác, dù trời lạnh nhưng tôi vẫn toát hết mồ hôi.
Đường đi bộ xuống thác
Như để bù đắp cho đoạn đường xấu phía trên, đường đi bộ xuống thác rất thơ mộng, hai bên đường khi thì dương liễu đỏ, khi thông xanh, khi là bạt ngàn rừng rậm, xa xa văng vẳng tiếng thác rì rầm… Theo truyền thuyết của người dân tộc Chil, xưa thác này có một con cọp hung dữ hoành hành. Một dũng sĩ người Chil đã quyết tâm trừ hại cho dân, tìm đến thác, bắn một mũi tên vào chân cọp, cọp hoảng sợ bỏ trốn vào rừng. Và như để minh chứng cho truyền thuyết ấy, kề bên thác là một cái hang khá lớn, có 2 miệng.
Hang cọp
Tôi đến đây vào ngày thứ hai – ngày ít khách và đã hơn 4g chiều, nên tôi là vị khách tham quan duy nhất của thác. Cũng nhờ đó, tôi không thể nào quên được cảm giác khi chiều buông, đứng một mình ngay miệng hang cọp, nhìn dòng thác như một dãi lụa trắng vắt qua đại ngàn, nhìn sương mù bắt đầu quẩn quanh những ngọn thông…
Thác Voi
Nếu thác Hang Cọp vừa quen vừa lạ thì thác Voi lại là cái tên hoàn toàn xa lạ với phần đông du khách. Thác Voi thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách Đà Lạt khoảng 25 km về hướng Tây Nam.
Tôi rất thích con đường chạy xe gắn máy đến thác Voi, qua Cam Ly, Tà Nung rồi Nam Ban. Đường vắng xe, mặt đường tốt, phong cảnh đẹp. Vừa qua Cam Ly là đến khu trồng hoa lớn của thành phố Đà Lạt, hai bên đường là những dãy nhà ni – lon trồng hoa, những ruộng rau xanh mướt... Đến Tà Nung, cảnh đẹp đến nao lòng, một bên là rừng thông bạt ngàn, một bên là thung lũng trải dài tít tắp…
Cảnh trên đường đi thác Voi
Trên đường chạy xe, háo hức bao nhiêu thì khi đến thác Voi tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Công bằng mà nói, thác Voi có thể xem như một trong những thác đẹp nhất của tỉnh Lâm Đồng. Thác cao 30m, rộng 15 m, vào mùa khô mà nước vẫn chảy ào ào, bọt tung trắng xóa. Dù được công nhận là thắng cảnh quốc gia nhưng hiện thác Voi vẫn trong tình trạng không ai quản lý nên nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho du khách.
Thác Voi đẹp tuyệt vời...
Chạy gần 30 km mới đến đây nên sau khi gửi xe, như bao du khách bình thường khác, điểm đầu tiên tôi “ghé thăm” là toillet. Và lúc này, tôi thấy mình rất may mắn khi là... nam giới vì toàn bộ toillet của thác Voi đều không có cửa, cỏ dại mọc đầy theo đúng tinh thần “về với tự nhiên”. Quaylại đầu nguồn thác để chụp hình, tôi bắt gặp một cảnh buồn khác: rất nhiều rác thải nổi lều phều, xoay vòng chuẩn bị theo dòng nước tuôn xuống chân thác.
... nhưng đầu nguồn thác toàn là rác
Đường đi bộ xuống thác Voi khá nguy hiểm nhưng hầu hết các đoạn lan can, tay vịn lại rỉ sét, lung lay, có những đoạn gần như rời hẳn ra. Hai bên đường xuống thác cũng đầy rác. Một cây cầu sắt duy nhất bắc qua khe vực lại đang trong tình trạng “đong đưa theo gió”.
Cây cầu sắt đã đến tuổi nghỉ hưu
Dưới chân thác, nhìn đâu cũng thấy rác
Được biết, tuy không được nhiều khách nội địa biết đến nhưng thác Voi lại là điểm đến thu hút khá nhiều khách Tây ba lô. Xuống thác cùng tôi hôm ấy có hơn 10 khách nước ngoài và một đoàn khách Việt Nam. Trong khi những người bạn nước ngoài say mê chụp ảnh thì đoàn khách Việt Nam lại bày một bàn nhậu ngay tảng đá đẹp nhất giữa chân thác, vô tư xả lon bia, giấy gói và rác thẳng xuống suối… Một ông Tây thấy thác đẹp, cởi quần dài định xuống tắm nhưng nhìn đâu cũng thấy rác, lại thôi…
Nguyên Hà
