Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Vô cảm không cứu người phải lãnh án
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.06.2010 Vé số DLH-2010-7005

Vô cảm không cứu người phải lãnh án

Hành khách
phongdl
Khởi hành
20.06.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **Chuyện xảy ra ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Trung tuần tháng 12.2009, có người đàn ông bị bệnh, không rõ nhân thân tìm đến nhà ông L.T.T xin tiền nhưng ông T. không cho, ông T. mặc kệ tiếp tục làm việc. Người đàn ông đành nằm lại góc sân, gần chuồng gà nhà ông T. Đến tối, Lê Minh Quang (con trai ông T.) và con rể Phan Văn Đức rọi đèn pin hỏi thăm nhưng người đàn ông chỉ ú ớ nói không ra tiếng. Sau đó Đức kéo người đàn ông ra đường, đồng thời nói Quang đi báo công an nhưng không gặp được công an.

    **
    Lúc này dù biết người đàn ông đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng do sợ phiền phức, nên Đức một mình kéo người đàn ông tới ngã ba cạnh bờ suối để đó rồi về nhà ngủ. Đến 20 giờ 15 Quang cầm đèn pin tìm đến chỗ người đàn ông nằm, thấy ông ta đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không tự giác đưa vào bệnh viện mà lại bỏ về nhà ngủ. Hậu quả, sáng hôm sau người dân phát hiện người đàn ông đã chết. Cơ quan chức năng vào cuộc khởi tố vụ án, sau khi điều tra đã truy tố hai anh em Đức và Quang về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND huyện Đơn Dương đã xử phạt Đức 6 tháng tù giam, Quang 3 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 12 tháng.
    **Lâm Viên - Thanh Niên
    **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • M Ngoại tuyến
      maudontinhban_96 Hành khách
      Toa 2

      Bức quá thì đem vào viện rồi bỏ về chứ sao,làm gì mà bỏ đồng loại như vậy chứ.Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa là,huống hồ là con người.
      Xử để làm gương cho mọi người cò biết

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.462 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng