Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. Suối Vàng - sự hoang dại đến bất tận
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.06.2010 Vé số DLH-2010-6962

Suối Vàng - sự hoang dại đến bất tận

Hành khách
shock_xjtrum
Khởi hành
15.06.2010
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • S Ngoại tuyến
    shock_xjtrum Hành khách
    Toa 1

    Suối Vàng nằm về phía Bắc Đà Lạt, cách trung tâm thành phố 12km. Khu vực trầm mặc và thơ mộng này với những đồi cỏ thênh thang là nơi bác sĩ Yersin đã đề nghị thành lập trung tâm thành phố nghỉ mát. Nhưng sau khi khảo sát địa thế vùng này không mấy thuận lợi; hơn nữa gần chân núi, độ ẩm cao, không thoáng khí như ở Đà Lạt nên vùng này vẫn còn khá hoang sơ như ngày nay.
    Tuy vậy gần đây đã có bao dự kiến xây dựng Suối Vàng thành khu du lịch thứ 2 sau Đà Lạt. Vùng đất tuyệt đẹp này với những mặt hồ lãng đãng khói sương đã thu hút không biết bao nhiêu du khách. Dưới chân đồi ven hồ là một rừng thông non xanh thẳm nổi lên trên những cụm đồi tròn nhấp nhô chạy tít đến chân núi Lang Biang. Đó là những sân cù lý tưởng trong tương lai. Suối Vàng có 1 thác nước và 2 hồ lớn. Hồ Ankroet ở dưới và hồ Dankia ở trên. Hai hồ này được tạo bởi 2 đập nước cùng tên chắn sông Đa Dung, phát nguyên từ núi Lang Biang.





































    một tí gọi là nghệ thuật , chỉ là ngẫu hứng anh em cho ý kiến ha :">


    hình hơi xấu anh chị em góp ý ha , thân

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • M Ngoại tuyến
      momstudio Hành khách
      Toa 2

      Hinh ảnh đơn sơ nhưng thật đẹp, đẹp với tấm lòng bất tận của người yêu thiên nhiên.
      Trong nhiếp ảnh từ ảnh xấu đến ảnh đẹp không có biên giới, từ thiết bị bình thường đến thiết bị đắt tiền chỉ là thời gian, hơn nhau là tấm lòng của người chụp đặt hết con tim của mình để tạo cái duyên và hồn cho ảnh -" Tấm ảnh không hồn tấm ảnh chỉ là tấm ảnh - khuyết danh".
      Shock_xjtrum được sống ở một nơi thật xinh đẹp, với thời gian nếu được thiết bị tốt cộng với con tim yêu Đà Lạt trong tương lai mọi người chắc chắn sẽ được thưởng thức nhiều hình ảnh tuyệt vời về Đa Lạt thơ mộng nầy.
      Cám ơn Shock_xjtrum đã post hình.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • F Ngoại tuyến
        Ferrari007 Hành khách
        Toa 3

        Hãy chỉnh một chút về góc độ chụp ảnh và tiêu cự ống kính sẻ tạo ra những tuyệt tác nhe bạn,hình ảnh hơi tối,chủ đề khá hay...thanks

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • S Ngoại tuyến
          shock_xjtrum Hành khách
          Toa 4

          momstudio:
          Hinh ảnh đơn sơ nhưng thật đẹp, đẹp với tấm lòng bất tận của người yêu thiên nhiên.
          Trong nhiếp ảnh từ ảnh xấu đến ảnh đẹp không có biên giới, từ thiết bị bình thường đến thiết bị đắt tiền chỉ là thời gian, hơn nhau là tấm lòng của người chụp đặt hết con tim của mình để tạo cái duyên và hồn cho ảnh -" Tấm ảnh không hồn tấm ảnh chỉ là tấm ảnh - khuyết danh".
          Shock_xjtrum được sống ở một nơi thật xinh đẹp, với thời gian nếu được thiết bị tốt cộng với con tim yêu Đà Lạt trong tương lai mọi người chắc chắn sẽ được thưởng thức nhiều hình ảnh tuyệt vời về Đa Lạt thơ mộng nầy.
          Cám ơn Shock_xjtrum đã post hình.

          dạ em cám ơn anh Minh đã cho em những lời góp ý, và trong 1 thời gian tới đây em sẽ cố gắng cho ra những bức ảnh , đẹp hơn với góc độ khác nhau, và đơn giản là sẽ cố gắng mua được một máy ảnh thật tốt để có thể theo đuổi nghệ thuật này , một lần nữa cảm ơn anh :">

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            3
          • S Ngoại tuyến
            shock_xjtrum Hành khách
            Toa 5

            momstudio:
            Hinh ảnh đơn sơ nhưng thật đẹp, đẹp với tấm lòng bất tận của người yêu thiên nhiên.
            Trong nhiếp ảnh từ ảnh xấu đến ảnh đẹp không có biên giới, từ thiết bị bình thường đến thiết bị đắt tiền chỉ là thời gian, hơn nhau là tấm lòng của người chụp đặt hết con tim của mình để tạo cái duyên và hồn cho ảnh -" Tấm ảnh không hồn tấm ảnh chỉ là tấm ảnh - khuyết danh".
            Shock_xjtrum được sống ở một nơi thật xinh đẹp, với thời gian nếu được thiết bị tốt cộng với con tim yêu Đà Lạt trong tương lai mọi người chắc chắn sẽ được thưởng thức nhiều hình ảnh tuyệt vời về Đa Lạt thơ mộng nầy.
            Cám ơn Shock_xjtrum đã post hình.

            Ferrari007:
            Hãy chỉnh một chút về góc độ chụp ảnh và tiêu cự ống kính sẻ tạo ra những tuyệt tác nhe bạn,hình ảnh hơi tối,chủ đề khá hay...thanks

            em cảm ơn anh nha , tại cái này là do người chụp không chuyên nghiệp nên không thể lấy được những góc ảnh tốt , thứ 2 là do em chụp bằng máy tự động nên chất lượng ảnh cũng không khá, và thứ 3 là do tay nghề photoshop chưa được cao nhưng với em đây là một tác phẩm đầu tay của mình nên em rất tự hào về nó

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
            Ghi chú của Trưởng ga
            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
            Lấy vé mới Trình vé

            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

            Powered by NodeBB Contributors
            • Bài viết đầu tiên
              Bài viết cuối cùng