hi
bài viết đáng yêu quá
nhớ mà k làm ng ta thấy buồn
liệu có khi nào mình ở đl r lại khóc vì nhớ nđ k nhỉ
Nhớ lắm đà lạt ơi
-
Lần đầu tiên mình đến Đà Lạt cách nay 20 năm . Lúc đó mình rất bất ngờ về khí hậu về cảnh đẹp và đặc biệt là con người đà lạt. Mình đã chụp luôn cả bốn mươi mấy tấm hình luôn và kể từ đó mình cứ muốn đi Đà Lạt gần như mỗi năm đi 1 lần vào mùa hè. Hè vừa rồi mình cũng có đi. Mình thấy các bạn cứ than vãn là Đà Lạt lúc này bụi quá và ít lạnh hơn nhưng mình nghỉ cái đó không phải Đà Lạt muốn mà do hoàn cảnh thôi. Rồi Hồ Xuân Hương cũng sẽ sữa nhanh thôi chúng mình sẽ thấy được một Đà Lạt thơ mộng. Mình luôn khát khao được đến Đà Lạt từng ngày, từng giờ Đà Lạt luôn tồn tại trong tôi
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập