**10h sáng 21/7, giá xăng A92 tăng lên thành 19k/lít (giá cũ 14,5k/lít). Chuyện đi lại đã đành, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của HS-SV nhà mình là “Sợ nhất là cái gì cũng tăng theo ầm ầm vì lý do “xăng tăng”. **
Status bi hài ngày xăng tăng giá
Sáng nay, ngay sau khi có thông tin tăng giá xăng dầu lên 19k/lít, các nick YM online đã ngay lập tức “phản ứng” bằng status. Rất nhiều bạn để status là bán xe ga“Giá xăng tăng, bán xe ga giá rẻ đây”; “Bán xe Nouvou BKS 14p8…”
Nhiều nick thì “đề xuất” các phương tiện thay thế ““Đi xe đạp đê”; “Mua xe ôtô dùng dầu diesel cho nó rẻ”; “Chiều vác con xe đạp ra lau rửa để đi”; “Em thề là đi mua xe đạp Teen ngay ạ”; “Từ mai đi bộ đi chơi”…
Những chiếc xe ga này sẽ thành "nỗi lo" của rất nhiều bạn sở hữu nó.
Nhiều nhất là những status thể hiện nỗi lo giá cả“19k/lít xăng… nhà xa… vỡ mặt”; “Xăng tăng, tiền, tiền, thiếu tiền”...
Nghỉ làm thêm, nghỉ đi chơi vì xăng tăng giá?
Sunset_in_my_heart_88 ( SV năm 2 ĐH Tôn Đức Thắng) bức xúc: Một nấc tăng giá quá lớn để có thể chấp nhận được, ít nhất là với học sinh sinh viên. Bình thường với chiếc wave alpha mình đi học, đi làm thêm và thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè trung bình một tháng đã ngốn mất 200- 300 tiền xăng. Giờ xăng tăng giá thế này thì có khi mình phải nghỉ làm thêm cho đỡ tốn xăng mất. Tiền lương đã chả đáng bao nhiêu, giờ gánh thêm giá xăng tăng nữa, cuối cùng chẳng được bao nhiêu mà tốn công sức mình .
Trần Duy Nam (SV Học viện Báo chí & tuyên truyền): Tình hình này là mỗi lần đưa tình yêu đi chơi phải chuẩn bị thuốc chống say cho cô ấy đi xe bus rồi. Chứ đi xe máy thì không còn tiền mà uống nước.
Nguyễn Bích Ngọc (ĐHKHXH&NV Hà Nội): Hạn chế đi chơi. Tốt nhất là quên chuyện lượn lờ với bạn bè đi. Chắc là mua thêm một chiếc xe đạp dự phòng khi hết tiền đổ xăng.

Một số cây xăng tạm đóng cửa khiến một số người dù đã đến xếp hàng vẫn phải quay xe về
Vũ Thuỳ Dung (ĐH Hà Nội): Mỗi lần ngồi lên cái xe chắc phải suy nghĩ chết mất. Cái xe thân yêu này chắc là phải gửi về cho bố mẹ ở quê giữ hộ, khi nào giá xăng xuống thì mang ra dùng tiếp.
Vĩnh Duy (SV Trường Đại học BC Marketing, TP. HCM): Chắc tớ phải chuyển qua xe bus sớm, chứ lên giá một cái quá nặng thế này làm sao SV chịu nổi. Xăng tăng giá mọi thứ lại tăng theo. Mà giá cả hiện tại đã “trên trời” rồi.
Trung Hậu (SV Du lịch Sài Gòn): Sau khi nghe tin xăng tăng giá cách đó 15’, việc đầu tiên là tớ phi ngay xe đi đổ xăng. Hết 20’ mới đổ được đầy bình xăng ở trạm gần nhà. Nhưng mà chỉ hả hê đuợc một chút vì nhanh chân hơn thiên hạ. Tớ không thể tưởng tượng được “bão giá” sẽ lên đến mức như thế nào nếu cứ cái đà này. Đi mua cái gì cũng đắt đỏ, rồi được giải thích là “thời buổi trượt giá mà”. Đến giờ chắc chắn sẽ nhiều người vin vào việc “xăng tăng giá” để tăng giá lên nữa.
Lê Hương Thảo (20 tuổi, ĐH Hà Nội): “Nghe xong tin này tớ bắt đầu thấy hãi hùng! Sinh viên ngoại tỉnh như bọn tớ, tiền thuê nhà, điện, nước, ăn ở đã đắt, nay lại còn phải chịu thêm giá xăng tăng. Mà lần này tăng đến 4500đ lận, chắc tớ bỏ xe máy ở nhà, đi xe đạp với xe buýt cho nó lành!”
Teen nhà mình lo cho… bố mẹ
Trần Ngọc Châu (16 tuổi, trường THPT Việt Đức): “Giá xăng tăng bao nhiêu lần rồi, nay lại tăng thêm lần nữa, bản thân tớ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi với giá cả hiện nay, chứ chưa nói gì tới nỗi lo của người lớn”.
Trần Thu Lê (19 tuổi, du học sinh Singapore): “Tớ vừa về Việt Nam và nghe được tin này, thấy rất kinh dị khi bây giờ mua xăng lại tốn nhiều tiền như thế! Tiền lương mọi người vẫn không được tăng, đi lại vẫn nhiều, mà giờ giá xăng lại lên vèo vèo. Nhưng đây là tăng theo giá xăng dầu thế giới, nên cũng đành phải chấp nhận thôi”.
Nguyễn Ly Mi (17 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội): “Nói chung là, 19k một lít thì thực sự khó sống nổi. Bố mẹ tớ chỉ là công nhân viên chức bình thường, một tháng đủ tiền sinh hoạt và nuôi hai chị em tớ ăn học, có dư ra một ít thì để gửi tiết kiệm; nhưng khi xăng lên như hiện nay, chắc chỉ đủ tiền tiêu dùng thôi. Mặc dù bố mẹ không than thở gì cả, nhưng tớ cũng cảm thấy khó chịu làm sao ý!”.