Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Vừa bị đánh cướp, vừa bị bắt giam ?!?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.05.2010 Vé số DLH-2010-6817

Vừa bị đánh cướp, vừa bị bắt giam ?!?

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
30.05.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    “Sau khi bị nhóm người lạ mặt hành hung cướp tài sản, tôi tiếp tục bị dân phòng còng tay”, anh Thành kể lại.
    Chiều ngày 29/5 , lặn lội từ Bình Dương lên TP.HCM, anh Đặng Văn Thành (SN 1985, ngụ khu cư xá Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, Bình Dương) trình bày với VietNamNet về một vụ cướp hi hữu xảy ra tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương mà anh này là nạn nhân.
    Theo lời Thành, khoảng 23h50 ngày 27/5, Thành điều khiển xe máy biển sô 77N9-5914 đi trên đường D1 khu cư xá Mỹ Phước 1, xã Mỹ Phước thì xe hết xăng. Khi đến giao lộ đường nội bộ D1- N6, Thành bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 1 xe máy xông vào đánh đấm túi bụi.

    *
    Anh Thành nói: "Tôi là nạn nhân của vụ cướp hi hữu".

    • Nạn nhân bị tấn công phải bỏ chạy đến trước Công ty bánh kẹo Bibica cách đó 50 mét cầu cứu nhưng bảo vệ công ty này làm ngơ. 
      

    Lúc này, hai thanh niên trong nhóm tấn công Thành lúc nãy đã đuổi kịp đến lôi Thành ra ngoài chỗ tối và thay phiên nhau hành hung. Sau đó, cả nhóm lục soát người Thành lấy đi 1 điện thoại (http://tin180.com/tags/nokia/) 3110C trị giá 2 triệu đồng, một ví tiền bên trong có giấy tờ cá nhân và 1 triệu đồng.
    Sau khi cướp xong 4 tên tẩu thoát. Thành bị thương khắp người, rách vành tai, máu bầm tụ mắt, téc môi, tay chân trầy xước. Quay lại chỗ công ty Bibica để nhờ gọi điện cho người thân thì Thành gặp một nhóm 4 bảo vệ khu công nghiệp Becamex.
    Sau khi nghe Thành tường thuật lại vụ việc bị cướp tài sản, cả 2 nhóm bảo vệ dẫn anh này lên chốt dân phòng thuộc ấp Thới Hòa, xã Mỹ Phước… giao nộp.
    Tới đây Thành cho hay, tiếp tục bị hai dân phòng còng tay lại. Thành yêu cầu được điện thoại về cho gia đình nhưng hai dân phòng này từ chối. Cho đến 3h30 sáng ngày 28/5, một trong hai dân phòng thả Thành về và nói: “Thôi không giam mày nữa”.
    PV sẽ tiếp tục điều tra thông tin đến bạn đọc vụ việc “hi hữu” này.
    Theo vnn
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Đọc xong không hiểu gì cả ?!?! Tại sao không bắt cướp mà nhốt nạn nhân?
    Bạn nào có cao kiến xin giải thích hộ mình,
    Cảm ơn ?! :-B

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      iKool Hành khách
      Toa 2

      Có thể ===? anh Thành ===> Cty Bibica ===> xô cửa ===> để tránh nạn ===> hư cửa ===> bảo vệ bắt đền ===> ko đền được ===> kêu dân phòng ===> đền cái cửa :D

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng