Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Cô bé 14 tuổi kể chuyện một tuần 'dạt' nhà
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.09.2008 Vé số DLH-2008-0681

Cô bé 14 tuổi kể chuyện một tuần 'dạt' nhà

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
15.09.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    “Anh ấy nói là biết cách để không bị dính bầu. Vả lại, đêm khuya, em không còn sự lựa chọn nào khác", Phương, nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội, kể về một tuần đi chơi cùng chàng sinh viên mới quen.

    Trong nhà riêng 4 tầng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Phương xuất hiện với mái tóc điểm những sợi hoe vàng, tai bấm lỗ, chân sơn móng, trông phổng phao so với tuổi 14. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ ngoài khá sành điệu, trên gương mặt cô bé vẫn còn nét thơ ngây.

    Kể từ khi bị gia đình bắt gặp tại nhà nghỉ ở quận Long Biên với chàng sinh viên 20 tuổi, người nhà cô bé cho biết, Phương lầm lì, ít nói.


    Phương lo lắng việc học tập của cô thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng

    Ngồi khép nép bên mẹ, Phương kể: “Anh ý tên là Chung, nhà ở quận Tây Hồ đang học trường CĐ nào đó em không biết. Không đẹp trai nhưng anh tỏ ra rất ga lăng...”.

    Hiền (chị họ Phương và là bạn của Chung) xác nhận, Phương và Chung chỉ biết mặt nhau chừng 10 phút trong một lần Chung sang nhà chơi Hiền chơi. Sau lần gặp mặt đó, chàng sinh viên luôn xin số điện thoại và nick chat của cô nữ sinh này.

    “Chung có tài ăn nói, có nhiều người yêu trước đó, nhưng không phải là người ... hư hỏng. Khi gia đình Phương biết chuyện, Chung liên tục gọi điện, nhắn tin xin lỗi", Hiền kể.

    Đêm 22/7, sau khi đi sinh nhật bạn về muộn cô nữ sinh 14 tuổi không dám về. Để gia đình yên tâm, cô đã gọi điện báongủ qua đêm ở nhà bạn cùng cô bạn gái khác. Sáng 23/7, cả hai vừa lên mạng, Chung nhảy vào nick của Phương tán tỉnh rồi rủ đi chơi. "Em không biết anh ấy lấy nick của em từ đâu", Phương nói.

    Sau chuyến du hí đó, cô bạn gái đi cùng ra về, nhưng Phương vẫn ở lại đi chơi cùng Chung. Trước khi đưa được cô nữ sinh vào nhà nghỉ (28/7), cả hai tá túc ở nhà những người bạn thân. Để có tiền chi tiêu trong những ngày dạt nhà, Chung đã cắm chiếc xe máy gia đình mới mua.

    “Mấy ngày đi với nhau, anh Chung luôn đưa em đi ăn, mua sắm và nói yêu em. Anh ấy đã mua 3 bộ quần áo mới tặng em”, Phương kể.

    Khi được hỏi vì sao chấp nhận vào nhà nghỉ cùng Chung, cô nữ sinh lý nhí: "Em không có tình cảm gì. Chung là bạn thân của chị họ nên em nghĩ sẽ không dám làm "chuyện đó". Em càng tin hơn khi nghe anh ấy nói thuê phòng có 2 giường".

    Nhưng cô bé 14 tuổi cho biết, tại nhà nghỉ cô không hề phản kháng. “Em nghe anh ấy nói là anh biết cách để không bị dính bầu. Vả lại, đêm khuya, em không còn sự lựa chọn nào khác...".

    Chị Thủy, mẹ Phương cho biết, để tránh bạn bè và hàng xóm phát hiện, gia đình đã chuyển trường học cho Phương. “Gia đình lo nhất là cháu đang học cuối cấp sẽ ảnh hưởng đến việc học tập".

    Chị Thủy cho hay, Phương chưa bao giờ bỏ nhà đi qua đêm. Tuy nhiên, đang tuổi ăn, tuổi lớn con gái chị thích vi vu ngoài đường cùng bạn bè. Sau một tuần không có thông tin, đêm 30/7, gia đình đã bắt quả tang cả hai trong nhà nghỉ ở quận Long Biên.

    Công an quận Long Biên cho biết, sau khi có đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Chung đã bị bắt tạm giam về hành vi giao cấu với trẻ em.

    • Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    ** Theo Điều 115 Tội giao cấu với trẻ em: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; phạm tội nhiều lần thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. (Bộ Luật hình sự 1999)

    *** Tin và bài có liên quan: (http://diendan.dalathoa.com/showthread.php?t=1020)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng