Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Sư tử = mèo ngoan
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.05.2010 Vé số DLH-2010-6757

Sư tử = mèo ngoan

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
24.05.2010
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Sư tử là loài động vật hoang dã nổi tiếng hung dữ, nhưng đôi khi chúng hiền chẳng khác nào những chú mèo.

    Yêu thế, hôn cái nào!

    Chỉ cần tích tắc, một chú sư tử đực trưởng thành có thể ngoạm chết một con trâu, ngựa… đó là bản năng sinh tồn của loài vật được mệnh danh "Chúa tể rừng xanh". Nhưng xét cho cùng, Chúa sơn lâm cũng chỉ là những "chú mèo khổng lồ".

    Được vuốt ve thích thế!
    Bên cạnh những tiếng gầm gừ nghe rợn người, cũng có lúc chúng hiền lành đến lạ kỳ. Loài vật nào chẳng muốn được quan tâm, âu yếm, vuốt ve và sư tử cũng vậy. Dường như biết được điều này, Richard Brooker, một chuyên gia huấn luyện sư tử ở Nam Phi luôn biết cách chinh phục tình cảm của loài thú dữ. Chúng đùa giỡn với Richard như thú nuôi trong nhà. Nào là gãi bụng, vuốt ve, hôn… chẳng thiếu thứ gì mà chàng trai 23 tuổi này áp dụng với lũ sư tử.
    "Chúng tin tưởng tôi", Richard tâm sự.

    Richard Brooker đang đùa giỡn với "chúa sơn lâm"
    Thu Trang
    (theo zing)
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Mình muốn nuôi vài con này làm cảnh từ lâu lắm rồi nhưng ko biết ai bán ... Có đồng chí nào có ko nhường mình với nhé... Đa tạ :D

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng