Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Quán cà phê Cung Tơ Chiều

  • adminA

    ĐL nổi danh với Cung Tơ Chiều. Nhưng rất tiếc sau hơn 20 lần đến với ĐL, mình chỉ tới quán đc 1 lần. Và xui hơn nữa hôm đó tụi mình ngồi đợi gần 2 giờ mà cô chủ vẫn k có cảm hứng để hát. Cái đó cũng 1 phần do 1 nhóm khách du lịch nam thanh nữ tú, khoảng 5 - 6 người. Quán tĩnh lặng đến... đáng sợ, mình ngồi im với thái độ rất "thành tâm" để được thưởng thức âm nhạc. Vậy mà các bạn í bước vào, quán chẳng khác cái chợ. Người thì gọi đt (dù trước cửa đã note: K SỬ DỤNG ĐT, NÓI CHUYỆN NHỎ HƠN TIẾNG NHẠC), người thì huyên thuyên trêu chọc nhau, kẻ thì hỏi vô ngồi k uống nước đc k (60k/ly/chỗ ngồi), và độc đáo hơn còn hỏi cô chủ rất vô tư:"Chị ơi, chừng nào chị hát?". Và cô chủ cũng đáo để k kém (nổi tiếng là "lạ" xưa nay rồi:" Tôi thích thì sẽ hát, k thik thì k ai ép đc tôi" rồi bỏ vào quầy bar. Mình nghe cách trả lời là biết số phận hẩm hiu rồi. Thế là mất tong cả buổi để nghe nhạc từ CD chứ k fai nhạc live. Và giá: 30k/ly vì k có hát.

    Mình muốn nhắn với các bạn 1 điều: Quán này không phải chỉ để kinh doanh theo nghĩa thông thường mà là nơi gặp gỡ của những người bạn tri âm. Do đó bạn chỉ nên đến với Cung Tơ Chiều khi thật sự muốn thưởng thức âm nhạc, cảm nhận âm nhạc chứ đừng đến vì hiếu kì, tò mò. Và trước khi đến, vui lòng tôn trọng những quy định của quán để khỏi gây nên sự khó chịu từ chủ quán và "liên lụy" đến những người thật sự muốn tìm một chỗ thư giãn cho tâm hồn. Đó cũng là 1 cách để bạn giữ nét đẹp cho thành phố này.

  • adminA

    nếu muốn nghe hát chỉ có cach là ngay nào cũng đến ngồi lì chắc chắn sẽ có ngày đc nghe hát 🙂 giờ minh mới biết quán đó để khi nao lên đó thử ngoi sáng trưa chiều xem co dc nghe hát ko 😄

  • adminA

    lần đầu tiên mình tới quán này do có bé bạn ở SG lên rủ đi =)) sự thật thì mình rất thất vọng. Chủ quán nghiện thuốc hạng nặng, giọng hát không được ổn cho lắm.

    Chủ quán cầm đàn lên và giới thiệu " đây, đây là cây đàn đắt nhất ở quán, quí vị nào có muốn chơi thử không, nếu làm trầy thì...... ". Nói như thế mình cũng tò mò lắng tai nghe thử thì thấy đống đàn ở đấy cây nào cũng phô cả =)). Đám bạn ở SG của mình lên đó ngồi được khoảng 15 phút cả đám thống nhất là ra về :">.

    Bạn được nghe giọng từ CD đã là hạnh phúc của bạn... vì giọng chủ quán rất não nề, hôm đó mình nghe giống như rống chứ không phải hát ( nói thẳng nhé ) =)) Hôm mình đến có một nhóm hát ở quán Càlat cũng lên đấy hát. Giọng ngọt hơn và biết cách diễn hơn.

    Thông thường để cho khán giả trật tự, thì người diễn sẽ hát, đàn rất nhỏ... để mọi người lắng tai nghe... đằng này thì =)) vãi =))

  • adminA

    keke ... pé tưởng chỉ có mình pé nghĩ như vâỵ thui chứ , duy nhất 1 lần lên đó nghe pà chủ wán CTC hát chiụ ko nôỉ ... nhưng có lần pé nghe pà chủ wán naỳ hát ở Comme Toi cũng ok lăm1 mừh .... chắc là nhờ echo.... hehe..

  • adminA

    Cái này thì không rõ, cũng không phải là dân nghe nhạc, mê nhạc. Nhưng nhận xét chung thì văn hóa phục vụ của chủ quán không được tốt cho lắm. Giọng đã không tốt mà lại thể hiện ở tần số cao nên làm người nghe cảm thấy như bị tra tấn vậy. Vẫn phải ngồi im, nghe hát xong 3 bài mới về. Khách còn như thế mà chủ quán thì...

    Mà lần đầu tiên mình uống ly cafe có giá 60k đấy :D. Cầm ly cafe lên ngửi xong mình thả xuống. Nó là nước gì đấy chứ có phải cafe đâu ????

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB