Từ 24 – 28/3/2010 tại TP Vũng Tàu sẽ diễn ra Festival Diều Quốc tế Vũng Tàu lần 2 với sự tham dự của hơn 300 nghệ nhân diều đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục, trong đó có các câu lạc bộ diều tại 3 miền Việt Nam.
Đây là chương trình nghệ thuật diều tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa thú thả diều của các vùng miền Việt Nam với thú chơi diều của các nghệ nhân diều hàng đầu thế giới.

Festival Diều Quốc tế là hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Điểm nhấn của Festival Diều Quốc tế Vũng Tàu lần 2/2010 đó là Vũ hội diều nghệ thuật kết hợp giữa diều Việt Nam và thế giới diễn ra vào đêm 27/3 với màn biểu diễn diều đôi bay lượn; biểu diễn 3 cánh diều cùng lúc chỉ do một nghệ nhân thực hiện.
Trong dịp này, các nghệ nhân đến từ Đức, Pháp, Thái Lan cũng sẽ biểu diễn bay diều đội hình. Ngoài ra, Festival Diều quốc tế Vũng Tàu lần 2 còn có các màn trình diễn, thi đấu diều chọi, trình diễn diều nghệ thuật cá nhân và đồng đội.
Một số hình ảnh tại Festival Diều 2009
Toàn cảnh buổi khai mạc Festival diều quốc tế 2009
Những con diều sặc sỡ đã làm cho buổi khai mạc trở nên cuốn hút
Diều Quan công của đoàn Việt Nam
Diều xoay vòng “âu yếm”
Diều của đoàn Campuchia
Nghệ nhân Crarg của đoàn New Zealand đang hứng gió để thả chiếc diều cá mập khổng lồ
Các đoàn nước ngoài nổi bật với những con diều khổng lồ, sặc sỡ
Diều em bé của đoàn Singapore
Nghệ nhân Lâm Hoắc - người Canada gốc Việt - với màn trình diễn diều... đấm lưng
Diều bướm dài 260m với 200 diều con của đoàn Indonesia
Diều le le của đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
Diều chọi của đoàn Pháp
Bộ sưu tập diều cung đình của đoàn Huế
Diều rồng dài gần 200m
Đoàn Bắc Bộ với thế mạnh diều sáo
Những cánh diều rực rỡ trong nắng
Diều của Hiệp hội diều Mỹ
Những con chim Phượng Hoàng của CLB diều Huế bắt đầu tung cánh