Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Thăm địa ngục trần gian của Hào Anh
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.05.2010 Vé số DLH-2010-6612

Thăm địa ngục trần gian của Hào Anh

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
10.05.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1


    Góc trại tôm này là nơi Hào Anh ngủ nghỉ, được cho là nơi vợ chồng nhà chủ thường xuyên đánh đập cháu. Công an cũng thu giữ tại đây nhiều hung khí chủ trại dùng để hành hạ cậu bé làm thuê như búa, bàn ủi, gậy, dao, khóa…

    Mỗi lần lau sàn trại, cậu bé bị "mợ" Thơm cột sợi dây vào cổ, thỉnh thoảng giật ngã ngửa ra sau. Cậu bé cho biết từ khi vào làm ở trại gần hai năm nay hàng ngày phải làm đủ thứ việc cho chủ nhưng vẫn bị mắng chửi là lười biếng, chậm chạp, dẫn đến đòi roi.

    Các hồ nuôi tôm giống ở trại. Hào Anh hàng ngày ngoài nhiệm vụ lau sàn, dọn dẹp… còn phải cho tôm ăn. Nếu làm chậm, quên là bị đánh.

    Hồi cuối tháng 4, khi vụ hành hạ dã man Hào Anh bị phát hiện, chủ trại bị khởi tố, chồng bị tạm giam, vợ được cho tại ngoại để nuôi con. Hoảng sợ trước sự phẫn nộ của người dân địa phương, vợ chủ trại chuyển sang ở nhà bà con, trại tôm bị bỏ hoang. Hầu hết người làm công nghỉ việc, toàn bộ vật dụng trong trại được dỡ đi nơi khác. Tuy vậy hàng ngày có rất nhiều người dân đến tham quan trại để mục kích "địa ngục" của Hào Anh suốt nửa năm qua.

    Trại tôm giống Minh Đức được dựng kín mít, chỉ có cửa vào ở mặt sông (phải đi xuồng mới lên được) hoặc cửa trước. Sự biệt lập này khiến khoảng 6 tháng qua, nhà chủ thường xuyên đánh đập dã man cậu bé làm thuê nhưng chính quyền địa phương không hay biết. Một số người dân hàng xóm có nghe tiếng chửi mắng, khóc lóc của Hào Anh nhưng không được tiếp xúc với cậu bé vì bị nhà chủ cấm, nên không hình dung được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ đến trận tra tấn hôm 28/4, Hào Anh bị thương tích nặng mới được người dân cứu, đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, vụ việc mới bị phát hiện. Tiến Thùy

    (theo vnexp)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng