Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bâng quơ ngày nắng & gió!

  • adminA

    Nếu không lầm thì mai sẽ là ngày 5 và tiếp theo là ngày 6...
    Còn mấy tiếng nữa cho hết ngày là mai phải khác đấy! Mà sao lựa chọn nhanh quá vậy? Chắc chắn chưa? chẹp, chỉ hai tháng làm sao xoay kịp chời? mà mới 20 tuổi đầu, đâm đầu đi lấy chồng cho phí àh? Đang tuổi học hỏi, chơi bời...đến K còn chưa bao giờ nghĩ chuyện lấy chồng há há!! Ăn chơi cho đã rồi tính - chưa có cuộc sống ổn định đã lấy chồng rồi ngồi nhà ôm con àh?? Tiếc quá!

  • adminA

    Khùngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!

  • adminA

    *Sao k chửi em khùng ? e mà hết khùng là hết yêu K đấy nhá , K hâm *

  • adminA

    Ừh, em sắp hết khùng rồi nếu cứ quyết định "xây tổ uyên ương", ta thì sợ gần chết, có đứa lại đâm đầu vào! Rõ chán!
    Ta chỉ muốn yêu ...vậy thôi! Tập trung vào chuyên môn là yêu cho tới nơi tới chốn. Lấy về rồi chả mấy chốc mà chán nhau. Trẻ quá mà...!
    Nhưng thôi, em quyết định thì tuỳ em. Em chịu chứ K đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng đừng có lên dd tiếp tục bài ca kể khổ nhá!!

  • adminA

    hì, K của em đang nóng à

    *Bớt giận nào *

    *em xin *

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB