người ngoài
- Hành khách
- hoaphamnd
- Khởi hành
- 04.05.2010
- Sân ga
- Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết
-
H Ngoại tuyếnToa 1
đọc qua những bài viết
thấy ai cũng từng ở đà lạt, biết đà lạt, hiểu đà lạt
vậy tôi- 1 kẻ xa xôi có tư cách gì để suy nghĩ về 1 thoáng đà lạt chứ
phải
đà lạt với tôi, trước hết là 1 cái tên "thành phố tình yêu và hoa"
tôi biết đà lạt qua những trang sách, hình ảnh
những suy nghĩ của tôi chỉ là những mộng mơ, suy tưởng
tôi yêu hoa, nên cũng yêu đà lạt
tôi ghét cái lạnh của miền bắc,ghét cái nóng của miền nam, nên tôi yêu nét se lạnh và những vệt nắng nhẹ nhàng
tôi không sâu sắc, suy tư nên đà lạt cho tôi những khoảng trống để tôi điền vào đó những suy nghĩ của mình
tôi không phải kẻ văn thơ lai láng nên đà lạt cho tôi những câu hát âm hưởng ngọt ngào
có khi nào đà lạt là những gì còn thiếu trong tôi -
H Ngoại tuyếnToa 2
Đọc bài viết mà mình muốn được vào ĐL quá.....
-
N Ngoại tuyếnToa 3
tửơng ai kiếm mình chứ!
-
B Ngoại tuyếnToa 4
mún đi đà lạt quá..4 năm rồi chưua đc đi..:(
-
T Ngoại tuyếnToa 5
Mình cũng thích và yêu đà lạt lắm, cố gắng quyết tâm kiếm nhiều tiền để đưa con gái lên đó ở ( chắc hơi lâu, giáo viên mà, lương thấp chủm ).khi vào trang web này, vừa đọc các bài viết của các bạn, vừa nghe các bài hát về đà lạt. thích lắm.