hihi..thắc mắc vì...cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến những nụ hôn tiếp theo đã mất đi sự tiếp xúc mạnh mẽ...có chăng bắt đầu sự quen thuộc giữa hai đôi môi, và..ắt hẳn vơi đi sự thú vị. Mình chỉ bất chợt hứng hỏi thế thôi và thử xem các bạn có nhiều kinh nghiệm hay kỉ niệm đẹp nào về nụ hôn không thôi!! 
Nụ hôn đầu...
-
-
Nụ hồn đầu, chắc với mình nó ko phụ thuộc vào phạm trù tuổi đời. hay nhân tình.
"Cô ấy" của mình là người thứ 3 mình yêu....nhưng chỉ với cô ấy mình mới có cảm giác cái lâng của nụ hôn đầu đời, 1 chút thẹn thùng, tào bạo, đắm say....vv giữa một Rainy đầy sao..... và bài Giấc mơ có thật
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập