Mưa đá lớn chưa từng thấy ở Đà Lạt
-
Ngoại tuyếnToa 3
mưa đá to như vậy chắc mát!!!sao sg k có trận mưa đá cho dịu bớt trời nắng nóng ta!!^^
buy hgh
(http://www.buyonlinesteroids.com) -
Ngoại tuyếnToa 4
đá to như hòn sỏi vậy
rơi vào đầu chắc đi viện luôn -
Ngoại tuyếnToa 5
Đường Phan Đình Phùng, cây cầu gần Trung tâm bảo hành Yamaha Thắng Lợi, nước suối dâng lên sát thành cầu (bình thường mặt suối cách cầu chừng 1,5m :D)... Chiều đi qua đó thấy mọi người tụ tập vui tèn, hehe...
Mà hình như hết tháng Tư rồi, ông Trời cho Đà Lạt trận mưa... kỷ niệm :P. Khu số 6, Bạch Đằng nước chảy từ trên lầu xuống tới dưới nhà :D, nhất là khu nhà trọ sinh viên trên Ngã 5, Trần Khánh Dư, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Công Trứ... thì khỏi nói luôn, đúng kiểu... "lụt từ ngã tư đường phố" :|... Cứ kiểu này có lẽ ảnh hưởng đến du lịch Đà Lạt mùa này rồi, dù sao, cũng được cái... mát :D
-
Ngoại tuyếnToa 6
mưa thế nhà ai mái tôn thì run phải bít :))
-
Ngoại tuyếnToa 7
Nhớ hồi xưa bé xíu, ở Đà Lạt, có mưa đá là thích lắm, đợi để lượm đá lên ăn ^^.
Đalat lúc đó có lẽ chưa nhà ai có tủ lạnh cả.Thấy Topic này, nhớ hồi xưa ghê...
Không biết những người làm nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng lắm không.
-
Ngoại tuyếnToa 8
nha mình bị sét đánh hư tivi lun. hic
-
Ngoại tuyếnToa 9
sang_ongbut:
mưa thế nhà ai mái tôn thì run phải bít :))Kết câu này nhất =))
-
Ngoại tuyếnToa 10
mưa hư truyền hình cáp ở đường nguyên tử lực luôn,tui cứ nghĩ sóng thần chứ sợ gần chết
-
Ngoại tuyếnToa 11
Lần đầu tiên thấy mưa đá...
Đẹp thật...Tiếc là chưa chụp được phô ảnh nào cả...
Mong mưa lại lần nữa... -
Ngoại tuyếnToa 12
It's Nina:
Mong mưa lại lần nữa...chắc là Nina đang đùa thôi nhỉ ??????
Hôm đó đang cho bọn nhóc ngủ.. Vậy mà mưa tạt vào lớp, nước chảy lênh láng.....
Phải kêu mấy đứa nhỏ dậy.... thấy thương lắm! -
Ngoại tuyếnToa 13
bữa đó ngồi trong cty chả biết có mưa đá, uổng ghê...dến khi đi làm về thì tàn dư cũng dã dc dọn dẹp mất rồi...