Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Đà Lạt: mưa lớn, gần 300 phòng trọ sinh viên ngập nước
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 27.04.2010 Vé số DLH-2010-6489

Đà Lạt: mưa lớn, gần 300 phòng trọ sinh viên ngập nước

Hành khách
phongdl
Khởi hành
27.04.2010
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    TTO - Chiều 27-4, một cơn mưa lớn cùng gió lốc ập xuống TP Đà Lạt khiến hàng trăm hộ gia đình bị ngập trong nước, trong đó gần 300 phòng trọ sinh viên trên đường Nguyễn Công Trứ ngập nước.

    Nhiều vật dụng, sách vở và các thiết bị phục vụ việc học tập của các bạn sinh viên bị ướt và hư hại nặng.


    Đồ đạc của sinh viên bị xáo trộn vì nước ngập - Ảnh: Phước Tuấn
    Nhiều sinh viên trọ tại nhà 66C Nguyễn Công Trứ kể lại: mưa lớn vào khoảng 14g và kéo dài chừng 45 phút, có cả mưa đá rất to nên họ chỉ ở trong nhà. 30 phút sau, bỗng nước ào ạt tràn vào và gây ngập nhanh chóng khiến họ trở tay không kịp.
    Được biết đây không phải là lần đầu tiên nước tràn vào các phòng trọ sinh viên và nhà dân ở đường này. Tuy nhiên, trong vòng năm năm qua ở Đà Lạt, đây là lần nhiều phòng trọ hầu như bị ngập toàn bộ chừng 1m, một số sinh viên ở nhà thì chuyển đồ lên trên cao.


    Sinh viên tát nước ra khỏi phòng trọ khi nước rút - Ảnh: Phước Tuấn


    Đường Nguyễn Công Trứ ngập sâu trong nước - Ảnh: Nhất Hùng

    Trong khi đó, khu vực ngã ba đường Nguyễn Công Trứ cùng Xô Viết Nghệ Tĩnh bị chia cắt do nước tràn qua nhiều giờ liền. Đây cũng chính là khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm cuốn trôi một thầy giáo và một sinh viên khi đi qua đoạn này vào mùa mưa 2009.

    NGÔ PHƯỚC TUẤN

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      7
    • Ngoại tuyến
      sang_ongbut Hành khách
      Toa 2

      trên đỉnh núi mà sao nước thoát lâu vậy ta a:-s

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        Lâm Viên Hành khách
        Toa 3

        Vấn đề ngập úng, khi mưa lớn tại Dalat cũng sảy ra thường xuyên vì những lý do sau đây:

        1. Hệ thống cống rảnh thoát nước không đuơc tu bổ thường xuyên
        2. Rác lấp mất miệng cống sau mỗi cơn mưa không được lấy đi
          Chính quyền muốn việc tu bổ cống thoát nước là công việc chung của mọi người và đòi hỏi dân tự giác. Tuy nhiên trên thực tế, thành phần tự giác không nhiều nếu không muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không những vậy, rất nhiều người không ngần ngại đổ rác xuống cống trên. Vì vậy chỉ cần một trận mưa lớn bất thình lình thì ngập úng, mất hoa màu là tất yếu. Phải chi Cục đường bộ có thêm ngân sách tu bổ cống thoát nưóc hàng năm thì thứ nhất là bảo vệ đưoc đường sá và sau đó là tránh đựoc nạn lụt như vừa sảy ra.

        Lâm Viên

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          tjnhphjeu Hành khách
          Toa 4

          Lạj có cá cải thiện đời sống a c e rồi ! :D

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            brightway Hành khách
            Toa 5

            Bổ sung thêm 1 số hình ảnh đáng iu hôm trời mưa!

            Mấy ảnh này brightway chụp hôm mưa, nhưng giờ mới rảnh post lên đây!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              1
            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
            Ghi chú của Trưởng ga
            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
            Lấy vé mới Trình vé

            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

            10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

            Powered by NodeBB Contributors
            • Bài viết đầu tiên
              Bài viết cuối cùng