P/s do Đài TTTH Đà Lạt thực hiện.
https://youtube.com/watch?v=hyow8unbH6Q
Video Clip giới thiệu thác hang cọp
-
Tốt nhất các bạn chỉ nên xem p/s này thôi, không nên đến tận nơi, ít nhất là cho đến khi có thông tin mới về tiếp nhận, cải tạo lại nơi này. Đoạn đường 5km từ quốc lộ 20 vào đó đúng là 1 cực hình. 2km đầu toàn sỏi đá lỏm chỏm mặt đường xuống cấp trầm trọng, đoạn còn lại như đường lên Langbiang mà còn nhỏ hơn và vắng tanh như chùa bà đanh. Không biết lở hư xe hay lủng bánh sẽ kêu cứu ai dc nữa.
Hôm qua (2-2-2012) vượt hơn 15km từ Đà Lạt cuối cùng phải quay đầu vì vẻ hiểm trở, xuống cấp cũng như vắng vẻ đến đáng sợ của nơi này. Nếu đi 1 nhóm đông người thì có thể đỡ hơn. -
Đã đi thác này từ cách đây 4năm. ^^ 1 trải nghiệm đi du lịch bụi rất thú vị. Thuê xe máy đi nên được tận tay và mắt, chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh thiên nhiên hoàn toàn. Đường đi k hề có nhà dân hay trạm trú j, cực kỳ hoang sơ. Mình thích nơi này lắm. Cảm giác khám phá như thế mới thật sự là ký ức khó quên về Dalat

-
Mình cũng nghe nói và cũng xem nhiều tranh ảnh và video về thác Hang Cọp rồi. Nhưng vì đường vào thác khó đi quá nên chưa có dịp đi đến đây được.Hi vọng một ngày nào đó con đường vào thác sớm được cải tạo để nhiều du khách được đến chiêm ngưỡng con thác này
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập