Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Tìm Hiểu - Khám Phá
  4. Các kỷ lục gia khuấy động Tiền Giang
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.04.2010 Vé số DLH-2010-6435

Các kỷ lục gia khuấy động Tiền Giang

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
24.04.2010
Sân ga
Tìm Hiểu - Khám Phá
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Tiền Giang: Các kỷ lục gia khuấy động Festival Trái cây

    Tối 23/4, 4 kỷ lục gia (KLG) Việt Nam: Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Văn Thái, Thanh Long và Mai Đình Tới với các tiết mục biểu diễn “siêu việt” đã làm cho không khí Festival Trái cây trở nên sôi động hơn lúc nào hết.
    Theo ghi nhận của PV, dù chương trình phải đến 20h mới diễn ra nhưng từ chiều đã có hàng ngàn người dân, đa số là bạn trẻ hội tụ ngay trước sân khấu “Tứ linh Ngàn năm thương nhớ Thăng Long” để chờ xem biểu diễn.

    KLG Kim Tuấn dùng 1 tay lột dừa khô
    Trước khi các KLG xuất hiện, không khí tại sân khấu chính đã được khuấy động bởi những màn trình diễn hiphop hết sức điêu luyện của các bạn trẻ trong nhóm nhảy Tikiz. Khi MC giới thiệu KLG đầu tiên thì khán giả reo lên như “nước vỡ bờ”.
    Và KLG Nguyễn Kim Tuấn xuất hiện, tay lăm lăm cầm trái dừa khô để trên bàn dưới sự hồi hộp của hàng ngàn khán giả. KLG Kim Tuấn chắp một tay sau lưng, dùng một tay còn lại bắt đầu lột dừa. Sau khoảng 5 phút, trái dừa khô đã được lột sạch vỏ. Tiếp sau đó, KLG Kim Tuấn thực hiện đập dừa tươi bằng ống quyển rồi lột sầu riêng bằng tay.

    KLG Nguyễn Văn Thái lôi từ tờ báo ra con chim bồ câu trắng.
    KLG Kim Tuấn vừa biểu diễn xong thì KLG Nguyễn Văn Thái xuất hiện trong trang phục “chuyên nghiệp” của một ảo thuật gia. KLG Văn Thái thực hiện những màn ảo thuật rất đặc sắc như biến ra bồ câu, đổi màu của chổi lông và biến ra hàng chục cô gái chân dài xinh xắn… trong sự reo hò tán thưởng của khán giả.
    Sự xuất hiện và trình diễn của KLG Thanh Long, hay thường gọi là Quái kiệt Thanh Long cũng làm khán giả hết sức thích thú. Chỉ bằng cái miệng của mình, KLG Thanh Long đã “nhái” ra hàng trăm thứ tiếng của các loài động vật như heo, gà, vịt, bò, chim… rồi sau đó là tiếng các loại trống, đàn…

    KLG Thanh Long đang nhái theo tiếng động vật và tiếng trống, đàn.
    Không dừng lại ở đó, KLG Thanh Long còn hát luôn những ca khúc như Bé đi mẫu giáo, Nối vòng tay lớn… bằng tiếng đàn, trống từ miệng. Và tiết mục làm khán giả thích nhất là một điệu nhạc hiphop sôi động vang lên không thua gì những dàn nhạc thứ thiệt.

    KLG Mai Đình Tới thổi sáo bằng lỗ mũi.
    Cuối chương trình, KLG Mai Đình Tới thổi sáo bằng mũi, đánh đàn bằng chén, đũa cũng gây sự chú ý cho khán giả. Một điệu sáo vang lên từ lỗ mũi, một bản nhạc “Mùa xuân trên TPHCM” từ tiếng đũa, chén đã làm say mê những người có mặt.
    (theo dantri)

    ###########################
    Sao mấy ông này không về quê mình biểu diễn nhỉ, hấp dẫn thế này mà ko được xem thì phí ... :icon_loveyou:

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • S Ngoại tuyến
      sang_ongbut Hành khách
      Toa 2

      toàn ghi-net VN k ta :)

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        3
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng