Nhà em mở tiệm bán đồ ở ngoài chợ, kế bên quầy là tiệm bán đồ inox, tiệm đó có 1 em gái " nhà quê " ( lớp 12 tên Chi ), nó phụ dì nó bán dịp hè & tết. Cô ấy đúng là người lí tưởng của mình ( mình nói thật ) .
Mình thường hay nhìn Chi , Chi cũng biết mình nhìn.
Rồi hồi chiều, mình nhờ con nhỏ bạn ( Nhỏ này là bà con của Chi ) hỏi dùm , Chi nói với con bạn " Nó nhìn Chi hoài , Chi ghét mấy đứa như zậy lắm " , mình buồn lắm , mình thik nó nên mới nhìn nó , chẳng lẽ gái quê là thế à ?
Nó phụ dì nó bán tới 30 tết là nghĩ, h là 27 tết rùi, chỉ còn 3 ngày nữa, nếu ko đx là phải đợi đến hè 2010.
Theo các bác thì h em nên làm j` bây giờ ? Em học lớp 9
hic có pro nào có kinh nghiệm vụ này ko help em với , zù chỉ còn 1% em cũng làm . Kiếm 1 người yêu đã khó, kiếm 1 người lí tưởng với mình còn khó hơn !!!!
